Tôi có một khoảng đất nhỏ trong vườn,
cứ mùa Hè đến là nó rất hay bị ngập nước. Vì thế việc lựa chọn một loài cây phù hợp
cho khoảng đất đó là rất khó. Mùa Hè năm trước, khoảng đất đó bị phủ kín bởi
bóng râm của cây trứng cá. Từ cuối mùa Xuân,
tôi đã chặt ngang cây trứng cá, và chỉ để lại có
một vài cành nhỏ. Vì thế khoảng đất này trơ ra dưới ánh nắng mặt trời những ngày đầu mùa Hè này. Vì thế tôi
quyết định trồng rau muống vào chỗ đất đó. Rau muống vốn là loài cây bán thủy sinh. Vì thế
nó vẫn sinh trưởng mạnh mẽ khi khoảng đất đó bị ngập nước hay cạn khô.
Tôi đã nhờ mẹ tôi mua cho một ít rau muống để trồng. Buổi sáng hôm nay mẹ tôi đã đem cho tôi bốn bó rau muống trắng. Mẹ nói rau
muống trắng mới tốt, còn rau muống tím tuy sinh trưởng mạnh mẽ hơn nhưng có
vị không ngon và có độc. Tôi đã hái bỏ những lá của rau
muống đi, chỉ còn thân và
ngọn của rau muống. Buổi chiều mát tôi dùng một cái rìu nhỏ và xới lại khoảng
đất hay bị ngập nước nhất để trồng rau muống. Vì tôi làm
việc này không quen. Nên dù đất khá mềm do những cơn mưa mới rơi xuống, nhưng tay tôi đã đau
rát. Bây giờ vẫn còn hai nốt phòng mọng nước ở trong lòng bàn tay của tôi. Dù
tôi đã sử dụng gang tay và ủng cao su. Nhưng đôi tay của tôi đúng là rất yếu
đuối. Tôi chỉ xắn một khoảng đất khoảng 1,5 m2, vậy mà tôi đã bị hoa mắt, chóng
mặt mất một lúc. Sức khỏe của tôi không tốt một chút nào. Cũng
may số đất mà tôi đã làm trong chiều hôm nay vừa đủ cho số cây rau muống làm giống tôi có. Vì thế tôi rất vui.
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành công việc. Tôi đã tưới rất
nhiều nước cho đám rau muống của tôi. Hi vọng là nó sẽ lớn nhanh và phát triển
thật mạnh mẽ. Tôi đang dự định là khi những cây rau muống này phát triển mạnh. Tôi sẽ hái lấy lá để ăn, còn
thân và ngọn sẽ tiếp tục trồng lan ra những khoảng đất bên cạnh. Vì thế mà tôi
sẽ có rất nhiều cây rau muống. Tôi có thể bán chúng ở ngoài chợ,
hoặc cho những người hàng xóm. Giá cả của loài rau này bây giờ cũng khá tốt. Vì
thế nó cũng có thể đem lại một nguồn thu đáng kể cho tôi. Việc có một ruộng rau muống nhỏ trong nhà làm cho tôi cảm thấy rất
vui và thú vị. Việc sở hữu một cái vườn có nhiều loại cây ăn quả và rau ăn lá
là mơ ước của tôi từ khi còn là một cô bé. Bây giờ gần như tất cả những mơ ước
đó của tôi đã trở thành hiện thực, vi thế nên tôi rất vui. Dù đã có một buổi
chiều khá vất vả trong cái vườn nhỏ của tôi. Nhưng thành quả lao động
trong ngày hôm nay của tôi có thể có sau hai tuần nữa. Từ ngày mai, vào mỗi
buổi chiều, tôi sẽ tưới nước cho những cây rau muống hôm nay tôi đã trồng. Việc
này đảm bảo cho những cây rau muống của tôi phát triển thật mạnh mẽ. Cuộcsống sẽ trở lên rất tuyệt vời khi chúng ta
được làm những gì mình thích. Tôi yêu cuộc sống này, vì những ngày gần đây
tôi đã biến được rất nhiều giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Xin cảm
ơn cuộc sống vì đã cho tôi những gì tôi mong muốn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment