2016-06-22

Giải mã cô gái vô duyên

        Trong xã hội, nhiều khi chúng ta thường thấy những cô gái rất tốt. Họ có bằng cấp, trình độ học vấn, tài sản và lòng nhiệt tình giúp đỡ những người khác. Họ được tôn trọng trong xã hội. Nhưng trong cuộc sống riêng tư của mình, họ lại là những người bất hạnh và thất bại. Họ có thể bị bố mẹ, người thân kìm tỏa, điều khiển hành vì và cuộc sống của bản thân. Họ bị người chồng, hoặc gia đình chồng quản lý. Có khi họ còn không lấy được chồng, không có bạn trai, sống cô đơn vì sao? Mặc dù xét trên những tiêu chuẩn chung của toàn xã hội, họ không phải là những người quá thấp kém!


        Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng mọi người thường kết luận họ là những người “vô duyên”! Xã hội càng hiện đại, những người vô duyên như thế càng có vẻ nhiều. Một số người đã biến thái bản thân để có bạn trai, họ đến với hôn nhân vì đã có thai, hoặc vì họ có nhiều tiền bạc, sắc đẹp, hoặc một lợi ích nào  đó cho người đàn ông. Hôn nhân của họ giống như một chiến trường. Nơi họ phải chiến đấu mỗi ngày để bảo vệ nó! Còn đa phần những cô gái kiểu này thường sống độc thân đến già! Cô ấy có thể lựa chọn sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình có, hoặc đau khổ, bất hạnh với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nhưng dù sao thì cô ấy vẫn phải sống tiếp! Giải mã cho sự cô đơn này nằm ở chính nhân cách của cô gái! Có thể cô ấy vẫn rất tốt đẹp trong mắt mọi người. Nhưng sự tốt đẹp ấy không bắt nguồn từ trong đáy sâu tâm hồn của cô ấy. Mà là cô ấy phải cư xử như thế theo tiêu chuẩn của nền giáo dục ở trường, ở gia đình, và ngoài xã hội. Đáy sâu tâm hồn của cô ấy có thể chỉ giống như một đứa trẻ, quen nghe theo sự sai bảo của những người khác. Hoặc nó đang chứa những bí mật to lớn không thể chia sẻ với ai. Cô ấy đã phát triển quá mạnh mẽ mặt xã hội, mà không đầu tư, chăm sóc, và phát triển mặt riêng tư. Sự mất cân bằng này rất nghiêm trọng. Vì có thể nó biến cô ấy trở thành một người rất nhiệt tình và tốt đẹp trong xã hội, nhưng lại không đem lại lợi ích gì cho bản thân. Có thể cô ấy giúp được nhiều người trong xã hội, nhưng ngay chính bản thân mình, cô ấy còn chưa tự lo được, cô ấy còn phải sống phụ thuộc vào những người khác! Cô ấy luôn cho rằng bản thân là một người tốt. Nhưng nếu đặt cô ấy lên bàn cân để mà so sánh, cô ấy là người không tốt! Thế giới bên ngoài của cô ấy có thể rất sôi động. Nhưng thế giới trong tâm hồn của cô ấy rất nghèo nàn, lạc hậu, và có khi còn đang bị tổn thương. Mà tình yêu là sự đồng cảm mãnh liệt giữ hai tâm hồn, ngôn ngữ trong tình yêu là tiếng nói của tâm hồn, sức hấp dẫn của tình yêu cũng được toát lên từ tâm hồn. Một cô gái có một tâm hồn khô cằn đầy đá sỏi thì sẽ là niềm đam mê, sự hấp dẫn đối với ai? Cô ấy chỉ có thể hấp dẫn bằng những tình cảm giả tạo, không chân chính của bản thân. Vì thế, thứ mà cô ấy hấp dẫn được cũng giả tạo và không chân chính! Cuộc sống là một cuộc hành trình dài, nếu có chúng ta tả xung, hữu đột trong xã hội, thì xã hội này càng trở nên tốt đẹp. Còn chúng ta có thêm niềm vui trong cuộc sống, và sự tự hào về bản thân. Nhưng nếu chúng ta thu mình lại, và ẩn nấp, né tránh khỏi những cuộc đua và sự sôi động của xã hội. Thì xã hội vẫn tiếp tục vận hành tốt đẹp như chưa từng có sự xuất hiện của chúng ta. Chúng ta chỉ là một con người vô cùng bé nhỏ trong xã hội. Vì thế, thay vì cứ đi lo nghĩ cho cuộc đời của những con người khác, những cô gái vô duyên hãy cố gắng lo nghĩ, và đầu tư cho cuộc đời của chính mình. Một người quá nhiệt tình vì lợi ích của những người khác, sẽ trở lên vô duyên với cuộc sống của chính bản thân mình. Bởi vì quỹ thời gian 24 giờ một ngày của mỗi người là như nhau. Lòng biết ơn của con người vốn rất bé nhỏ, và nó càng trở lên rất khan hiếm trong xã hội hiện đại. Thay vì cố gắng giúp đỡ những người khác, chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ bản thân. Khi bản thân của chúng ta tốt, chúng ta đã trở thành một nhân tố tốt trong xã hội. Khi ấy chúng ta sẽ làm ra được nhiều việc tốt đẹp trong xã hội hơn rất nhiều. Người Trung Quốc có câu: Người không vì mình thì trời chu đất triệt. Còn tôi thì cho rằng, một cô gái từ bỏ cái tôi của bản thân, chạy theo cái ta của toàn xã hội, và hành động vì lợi ích của những người khác là một cô gái dại dột. Những cô gái cô đơn đa phần thuộc loại người như thế! Và họ là những cô gái được xem là kém duyên trong xã hội!

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Người đàn ông của cuộc đời bạn

<< Mùa Hè nhiệt đới

<< Thư gửi con trai

<< Tự chủ là nền tảng quan trọng cho hạnh phúc và thành công



<< Từ niềm đam mê thể thao

No comments:

Post a Comment