2016-08-01

Hãy học tập mỗi ngày

            Người xưa có câu: Chỉ có học thì mới hơn người! Thực tế cuộc sống thì đúng như thế. Học sẽ giúp người học bồi dưỡng và phát triển nhân cách. Mà ở trên đời, con người chỉ hơn nhau ở nhân cách. Vì thế, chỉ có học mới hơn người.


       Trong xã hội ngày nay, việc học cũng rất quan trọng. Nó là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận định một con người. Học vấn là những nấc thang trong cuộc sống đưa người ta tiến lên. Hòn ngọc quý hay viên kim cương nếu không qua bàn tay mài rũa, của người thợ kim hoàn tài hoa thì sẽ không thể tăng gấp đôi, gấp ba giá trị. Con người mà không có học vấn đúng đắn, sẽ không thể vững vàng và bản lĩnh trong cuộc sống. Họ sẽ không thể là một người tốt mãi như bản năng từ khi sinh ra. Họ sẽ bị cuộc sống xô đẩy, rồi méo mó nhân cách và trở thành một người kém cỏi trong xã hội. Học vấn trang bị cho người ta một cái khung để dựa vào đó mà phát triển. Vì thế trên đường đời, người ta cũng ít bị mắc sai lầm hơn. Với một người có điểm xuất phát thấp trong xã hội, không có gì có thể giúp người đó tiến lên bằng học vấn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tấm gương nghèo vượt khó, ham học hỏi, nhờ có học vấn uyên bác mà trở thành quan to, được người đời kính trọng. Nền văn hóa Việt Nam rất coi trọng học vấn. Vì thế, người có học vấn cao thường có vị trí tốt trong xã hội. Hãy trang bị cho bản thân một nền học vấn tốt, vì thành công và hạnh phúc của cuộc đời bạn. Chúng ta có thể học ở trường học, học ở nhà, học ở trong xã hội, tự học từ trong sách vở. Kiến thức không bao giờ là thừa. Nó có thể như những viên đá cuội trên đường đi. Nhưng nếu có cơ hội, nó sẽ trở thành những viên kim cương quý giá.  thế hãy thu nhặt thật nhiều kiến thức trên đường đời. Hãy học tập thật nhiều để bản thân tiến bộ mỗi ngày. Chúng ta hãy học tập vì sự tiến bộ của bản thân, học để vui, học để cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta hãy học để trở thành người tốt, giống như câu nói của người xưa: Buổi sáng học được đạo, buổi tối chết cũng cam lòng! Khi chúng ta học hỏi với tinh thần trong sáng, cao khiết thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn. Những điều tốt đẹp trong  sách vở tác động đến nhân cách của chúng ta nhiều hơn Cùng một vấn đề, cùng một loại kiến thức, nhưng nếu chúng ta có những góc nhìn khác nhau sẽ có những cảm nhận khác nhau. Nếu chúng ta có những cách tiếp cận khác nhau, thì sẽ có những kết quả khác nhau. Sự học giống như con thuyền đi ngược dòng nước, không tiến thì sẽ lùi. Bộ não mà không suy nghĩ thì sẽ sinh ra bệnh mất trí nhớ, và các hội chứng về thần kinh khác. Hãy học tập mỗi ngày  hạnh phúc và sự thành công của bạn!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment