2017-07-22

BẠN CŨ

Tôi vẫn nhớ bạn là một người bạn học cũ
Người ấy đã viết những bài văn rất hay
Còn thành đạt khi còn rất trẻ
Giờ đang có một gia đình hạnh phúc và bình yên


Nhưng may quá người tôi thật sự yêu thương lại không phải là bạn
Nếu không chắc tôi đành ôm hận tình sầu
Tôi vẫn yêu và tin người ấy cũng nhu tôi
Chỉ có điều chúng tôi đang lạc mất nhau giữa đường đời


Tình yêu ấy chưa kịp kết thành hoa trái
Thì bão tố dập vùi khiến chúng tôi phải xa nhau
Tôi đang tìm kiếm và vững tin sẽ tìm được lại
Đến khi ấy mong bạn sẽ chúc phúc cho tôi
                                    TÁC GIẢ PHẠM THỊ HỢI

No comments:

Post a Comment