2017-07-22

MÒN MỎI

Mòn mỏi kiếm tìm, mòn mỏi nhớ thương
Em đã đi tìm anh bao lsau rồi mà chẳng thấy
Chỉ thấy lòng mình dấy thêm những yêu thương, khao khát
Để vấn vương thêm nhiều kỷ niệm

Sống làm sao với một tình yêu đã mất
Anh giờ này đang lẩn khuất nơi đâu
Nơi rùng sâu hay nơi ồn ào phố thị
Anh có còn ủy mị khi nghĩ đến em không


Khi bình tâm em bùi ngùi nhìn lại
Hóa ra là anh buồn rời bỏ em
Hoá ra la anh chưa từng thật sự đến với em
Và có thể lần này là mãi mãi

Mòn mỏi yêu thương, mòn mỏi đợi chờ
Em vẫn sống dật dờ như một cái bóng
Em vẫn đêm mong, ngày nhớ một bóng hình
Rồi em cũng mòn mỏi nhìn tuổi xuân đi qua trong cô đơn giá lạnh

Có khi nào em nên coi như anh đã chết
Vì có thể là tình yêu của chúng ta đã hết từ lâu
Tình em đành nằm lặng dưới đáy biển sâu
Em sẽ chính thức bước vào cuộc bể dâu đời mình.
                              TÁC GIẢ PHẠM THỊ HỢI

No comments:

Post a Comment