2014-01-04

Trí tuệ là số 1

-           Vượt đầu trí tuệ mọi người, mọi việc đều yên ổn. Nếu trí tuệ kém cỏi, luôn làm theo người khác tất có cái không phù hợp, không có cái tối ưu và cuộc đời sẽ bị điều khiển và đẩy đến những kết quả mà đôi khi ta không mong muốn.
-          Người tài đức và sang quý phải nhìn người mà tiến bộ, thấy người đẹp, người tài mà lỗ lực vươn lên. Thấy thiên nhiên hùng vĩ, vũ trụ chuyển vần, sự vật hiện tượng biến thiên từng ngày từng giờ mà tự cường không nghỉ.

-          Có thực mới vực được đạo, người quân tử còn ở cảnh hàn vi, thiếu thốn chưa đủ sống, lo cho cuộc sống cho bản thân và gia đình mình còn chưa được thì làm sao tòan tâm, toàn ý lo cho công việc thiên hạ. Đã là quân tử mà chưa đem được sở học của mình giúp ích cho bản thân thì kiến thức đó vẫn là kiến thức chết chưa được dùng. Thân còn chưa lo được cho thân, ốc còn chưa mang được mình ốc thì làm sao lo được cho ai.
Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment