Bác Google thật là khó tính. Tính khí của bác ấy
thất thường như thời tiết. Khi thì nắng, khi thì mưa. Em quen biết với bác cũng
đến vài năm nay. Ngày nào em cũng dành khoảng 8 đến 10 giờ đồng hồ để ngồi chơi
với bác ấy. Thế mà em cũng không thể hiểu nổi tính khí của bác ấy.
Em có
mấy cái blog. Ý định ban đầu của em là làm để kiếm tiền với bác Google. Ban đầu em nghe hướng
dẫn lọ kia hoành tráng lắm. Em làm một cái blog trên nền tảng Wordpress. Lượng
truy cập vào blog của em mới khoảng 70 người mỗi ngày. Thế mà hôm ấy bác Google
dễ tính thế nào lại cho em trở thành đối tác quảng cáo của bác
ấy. Dù thời gian em xây dựng cái blog ấy chỉ khoảng 3 tháng. Chỉ
tiếc rằng, quảng cáo của bác ấy em không đưa vào blog được. Tất cả là trang
trống trơn. Tại em không có kinh nghiệm về internet và blog khi ấy. Thế là bỏ
luôn. Chứ em cứ kiên nhẫn chờ đợi 1 thời gian. Có khi blog của em sẽ hiển thị
quảng cáo của bác ấy. Thế là em đã có tiền. Vậy mà em đã nghĩ quảng
cáo của bác ấy chỉ hiển thị trên nền Blogspot của bác ấy. Thế là em vứt hết
công sức bao lâu. Em cố ý xây dựng một cái blogspot thật lớn. Vất vả, cực nhọc
mãi, em đăng ký làm quảng cáo cho bác ấy đến cả 10 lần mà không được. Rồi bác
ấy khóa luôn địa chỉ blogspot ấy của em, không cho gửi đơn đăng ký lại nữa. Thế
là em mất hết công sức xây dựng cái blog đó trong 1,5 năm. Giờ nhìn lượng truy
cập khoảng 500 người mỗi ngày vào blog ấy mà em cứ thấy tiếc. Nhưng biết làm
sao được. Với bác Google thì không cho phép người khác có sai sót, dù chỉ là
một cái nhấp chuột sai.
Nhưng
em vẫn yêu quý và tín nhiệm bácGoogle lắm. Thế là em làm cái blog khác để chơi với bác. Sau cũng hơn 3
tháng rồi. Blog của em có dịp mỗi ngày bác google quay trỏ chuột cho người ta
vào blog của em chơi là khoảng 300 người. Ấy thế mà mấy hôm nay bác ấy lại đuổi
hết họ đi. May ra chỉ còn hơn một trăm, làm cho em lại thêm một lần mừng hụt.
Có bài viết dạo trước có người vào đọc liên tục, dạo này chẳng ai
thèm đọc lấy một lần? Tất cả là tại bác Google hết. Bác ấy thật khó tính và
khắt khe. Cái chỉ mục tìm kiếm trên sơ đồ trang web của em cũng thế. Mọi hôm
đang trên 500 bài viết, hôm nay kiểm tra thấy còn hơn 400 bài viết được bác
Google lập chỉ mục tìm kiếm? Không biết bác ấy có bị nóng sốt gì trong người
hay không? Bài viết gốc của người ta đang tăng vèo vèo, bác ấy không gia tăng
bài viết được lập chỉ mục tìm kiếm của người ta thì thôi. Lại còn giảm xuống
một cách thê thảm, như thế có bực mình không? Cái bác Google này thật là khó tính. Nhưng được cái bác
ấy hiểu biết và khá hào hoa, rộng lượng với những người
nghèo. Vì thế em vẫn yêu thương và muốn chơi với bác cho đến hết cuộc
đời. Mong bác chiếu cố cho em thêm chút nữa. Mong bác càng già càng tốt tính
nhé!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment