Sức lực một con người có hạn. Cuộc đời của một con người không dài. Vì vậy, muốn làm được việc lớn. Chúng ta
buộc phải là người có khả năng lãnh đạo. Biết tập hợp được
nhiều người tài giỏi cùng thực hiện mục tiêu và lý tưởng của mình. Vì thế mà mỗi hành động chúng ta làm đều
có kết quả rất lớn.
Đây là một đạo lý muôn đời của tạo hóa. Các loài sinh vật thì tập hợp bên nhau
thành một bầy đàn, quần thể sinh học. Loài người chúng ta tập hợp bên nhau tạo
thành nhóm, hội, làng, xã, thành phố … Để được nhiều người tôn phục, ta phải lấy đức lớn mà
cảm hóa lòng người. Lấy điều hay, lẽ phải mà nói chuyện với những người khác.
Khi ta tình lý đều đúng, đều đẹp. Thì những người cũng có tình, có lý đều đúng
và đẹp, sẽ hưởng ứng với chúng ta. Hợp sức với chúng ta làm lên nghiệp lớn
trong thiên hạ.
Việc này khác với việc gia tăng sức mạnh bằng cách làm cho nhiều người theo ta. Vì xét cho đến cùng, thì những người theo
chúng ta. Đa phần là những người có nhân phẩm và trí
tuệ kém chúng ta. Họ đôi khi là những người thấp kém, giống
như cỏ. Còn chúng ta giống như gió. Gió thổi chiều nào, cỏ hướng theo điều ấy.
Vì vậy, được thêm sự góp công sức của họ khi ta thực hiện nghiệp lớn cũng tốt.
Nhưng sự gia tăng sức mạnh trong tập thể của ta có đáng là bao?
Còn việc ta giữ đức trung chính mà hành sự, sẽ làm cho những người có đức trung
chính như chúng ta, cùng hợp sức với ta, đồng tâm với ta, cùng chúng ta quyết
chí đạt được mục tiêu. Họ là những người bạn
cùng tầng lớp với chúng ta. Cũng tài năng, đức độ chẳng kém ta
là bao. Vì thế sức mạnh của chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều lần. Người trong thiên hạ vì
thế mà theo về, ủng hộ ta.
Quá trình tập hợp và tuyển mộ nhân tài là một quá trình tất yếu khi chúng ta
muốn làm lên một việc lớn. Bạn có bao giờ thấy một cá nhân mà tạo thành cả một
tổ chức, doanh nghiệp? Trong tất cả
những người giàu có nhất thế giới, có ai là không tập hợp
được rất nhiều nhân tài góp sức? Những doanh nghiệp lớn trên thế giới, có khi có hàng
triệu nhân viên làm việc cho họ.
Nếu một người luôn giữ một tư duy theo kiểu một mình mình làm, một mình mình
hưởng. Thì chẳng bao giờ họ có thể làm được những việc lớn lao trong xã hội cả.
Cho dù họ thật sự là người tài năng vượt trội hơn người. Muốn làm lên một sự
nghiệp lớn, nhất định ta phải tập hợp được nhiều người tài giỏi cùng nhau đồng tâm, hiệp lực thực hiện mục tiêu.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment