Ta
vẫn thường thấy trong tự nhiên, dù cây táo có cao to đến đâu, cành lá của nó xòe
rộng đến đâu. Những quả táo thì muốn bay rơi thật xa gốc cây táo, để có một cuộc sống tốt hơn nhiều đến đâu. Nhưng cuối cùng
thì sao? Những quả táo vẫn rơi không xa gốc cây táo. Vì đó là một thuộc tính tự
nhiên mất rồi.
Trong xã hội loài người cũng tương tự như vậy. Con cái có học hành tài giỏi đến đâu. Hiểu biếu sâu rộng đến đâu.
Thì cuối cùng, tư duy, nhận thức, việc làm, tình cảm của chúng cũng không vượt xa cha mẹ họ là bao. Vì thế, một trong những cách khôn ngoan ở đời khi tìm hiểu về
ai đó, là chúng ta tìm hiểu xem cha mẹ người đó là ai, và họ là người như thế
nào? Trừ khi người đó là một nhân vật kiệt xuất, còn đa phần tất cả chúng ta
đều chịu ảnh hưởng sâu sắc tư duy, nhận thức và tình cảm của cha mẹ mình. Vì
cha mẹ chúng ta là những người thầy đầu tiên của chúng ta. Họ là những con người đầu tiên trên thế giới mà chúng ta nhìn thấy. Từ khi não bộ được hình thành, cơ thể của những đứa con còn rất non yếu.
Mọi thứ trong cuộc sống của một đứa trẻ đều phụ thuộc vào
cha mẹ của mình. Dù muốn hay không muốn, thì giai đoạn phát triển thanh xuân
đầu tiên của đời người. Đứa con đó sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ mình. Mà ở giai đoạn phát triển này
của đời người, tâm hồn, nhân cách, tính cách và trí tuệ đều
được hình thành và phát triển.
Mà ở những giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Cha mẹ vẫn là điểm tựa, là sợi dây
liên kết giữa hiện tại và quá khứ. Là trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc và nuôi
dưỡng khi bố mẹ già nua. Vì thế, cha mẹ vẫn là một cái gì đó rất có ý nghĩa
trong tâm hồn mỗi người. Sự ảnh hưởng của họ với cuộc đời những đứa con tuy
không sâu sắc bằng giai đoạn trước. Nhưng vẫn là rất đáng kể. Vì thế trong cuộc
sống ta vẫn thường thấy những đứa con có tác phong, thái độ, cách nghĩ, nhận
thức … không khác cha mẹ họ là bao. Dù đi học hành ở bên ngoài xã hội như thế nào. Nhưng khi trở về căn nhà
của mình, hay trong cuộc sống riêng của mình, họ vẫn không khác bố
mẹ họ là bao. Mô hình hôn nhân của những đứa con đa phần đều tương
đối giống cuộc hôn nhân của bố mẹ họ.
Vậy một đứa trẻ muốn vượt xa cuộc đời của cha mẹ
mình thì phải làm gì? Ta phải học tập thật nhiều. Học nhiều đến mức phải
thay đổi được cốt cách, bản chất con người của chúng ta. Phải có ý thức tự giáo
dục, tự xây dựng tâm hồn và nhân cách của mình. Hãy học
hỏi thật nhiều từ những người thành công trong xã hội. Những người mà chúng
ta mong muốn được như họ. Chỉ những người có tài năng xuất chúng thì mới có khả
năng xây dựng cuộc đời mình vượt xa cuộc đời của cha mẹ mình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment