2016-04-10

Cách làm giàu từ trang website: Youtube.com

      Sau khoảng 20 lần mình đăng ký không thành công, để trở thành nhà xuất bản của google. Nghe nói cách kiếm tiền với video của chúng ta trên kênh youtube  rất dễ được google chấp nhận.  vậy, hôm nay mình đã đăng ký nó. Dù công việc chuẩn bị để trở thành nhà xuất bản của mình một lần nữa, vẫn đang gấp rút được hoàn thành. Dù rằng mình vốn định tập trung tất cả thời gian, và tâm trí vào việc sản xuất nội dung cho blog, để đăng ký trở thành nhà xuất bản của google. Nhưng cái cách kiếm tiền từ video trên trang Youtube của hãng google cứ ám ảnh mình mãi. Mà hình như hai tài khoản Adsense giữa nhà xuất bản nội dung, và nhà xuất bản video khác nhau thì phải. Thế là mình cứ đăng ký thử xem. Đằng nào cũng mất khoảng 1 tuần để chờ đợi mà. Nếu cả hai loại tài khoản  Adsense của mình đều được chấp nhận. Mình sẽ đỡ mất công làm SEO hơn.


       Mình tự tin vào khả năng SEO cho website. Còn việc dẫn luồng truy cập vào video mình chưa thử. Nhưng mình là người đã muốn là làm, đã làm là phải vươn đến đỉnh cao. Vì thế mà mình sẽ SEO rất tốt cho những cái video của mình thôi. Ôi những khoản tiền lớn từ google, tôi đang rất mong chờ chúng.  Tất cả có lẽ bây giờ với mình chỉ còn là vấn đề thời gian.
      Mình cũng đã tìm được một cái phần mềm chuyên nghiệp phục vụ cho việc tạo và chỉnh sửa video trên internet. Có vẻ như mình sắp trở thành một nhà sản xuất video nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Điều này thật thú vị. Vì mình đã làm cái gì là rất hay tạo ra một hiệu ứng hàng loạt. Có lẽ, mình sẽ tạo ra vài nghìn đoạn video và tải chúng lên Youtube. Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, lượng thu nhập của mình sẽ khổng lồ như thế nào từ những đoạn video đó?  Điều thú vị hơn, là mình sẽ chẳng phải làm gì nữa mà tiền vẫn cứ chảy vào túi mình mỗi ngày. Đây là một cách kiếm tiền thông minh mà sự đầu tư của bạn gần như chỉ là con số không. Mình đang rất vui.

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Thứ gì không thuộc về mình sẽ mãi không thuộc về mình


<< Tình yêu không có bến bờ


<< Xin mẹ đừng lo lắng vì con


<< Lỗi khổ lớn nhất của cuộc đời mỗi con người

<< Lòng tôn trọng của người khác là một viên ngọc quý



No comments:

Post a Comment