2016-04-10

Hoàn thành những kế hoạch để trở thành người thành công

      Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta có biết bao là những kế hoạch, dự định đẹp đẽ. Nhưng đi đến hết cuộc đời mình, bạn đã thực hiện trọn vẹn được bao nhiêu kế hoạch? Có những người đã hoàn thành xuất sắc vài kế hoạch trong cuộc đời mình, họ đã trở thành một người thành công. Có những người cả đời không hoàn thành tốt nổi một kế hoạch nào. Tất cả các kế hoạch của họ đều bị bỏ ngang vì đủ các lý do trên đời. Họ là những người thất bại trong cuộc sống.


       Khi bạn đã lập ra một kế hoạch, thì xin bạn hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Đừng bao giờ vì bất cứ một lý do gì mà từ bỏ nó. Nếu bạn hình thành một thói quen bỏ dở ngang chừng kế hoạch của mình. Cả cuộc đời bạn sẽ không tạo lên được một thành tựu gì đâu. Mọi thứ trong cuộc đời bạn sẽ trở thành dở dang.
      Cố lên, những người bạn của tôi ơi. Hãy là những người thành công trong cuộc sống. Khi bạn muốn làm một cái gì. Hãy cố gắng làm chúng thật nhanh.  còn rất nhiều thứ khác cần bạn làm. Đừng bao giờ trì hoãn hay bỏ qua một công việc gì thuộc về trách nhiệm của bạn. Vì chúng giống như những vật cản trong hệ tư duy của bạn. Khi việc của bạn bị tồn đọng quá nhiều. Hệ tư duy của bạn sẽ bị tắc nghẽn. Bạn không thể làm việc tốt được nữa. Lượng công việc bạn giải quyết trong mỗi ngày sẽ ít đi. Vì bạn đã trở thành người trây ỳ trong cuộc sống. Vì vậy, để tránh bị rơi vào tình trạng này, thấy việc gì xuất hiện trong cuộc sống của bạn, hãy giải quyết nó nhanh chóng. Bạn cứ làm vậy đi, chỉ đơn giản như thế thôi. Bạn sẽ giải quyết công việc đó trong bao nhiêu giây? Nhưng nếu bạn cứ bỏ qua nó nó vẫn ở đó bên bạn mỗi ngày và hành hạ hệ tư duy của bạn. Những thói quen xấu trong cách nghĩ, cách làm của bạn chỉ bắt đầu từ những việc nhỏ như thế thôi.
       Cuộc sống mỗi ngày của bạn là một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Vì thế, xin bạn đừng để những việc của ngày hôm qua ảnh hưởng đến việc của ngày hôm nay. Hãy để mới ngày mới thật sự là một cuộc sống mới đầy thú vị và đam mê. Hãy cháy hết mình cho hiện tại và tương lai.

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Tình yêu không có bến bờ


<< Xin mẹ đừng lo lắng vì con



<< Lỗi khổ lớn nhất của cuộc đời mỗi con người

<< Lòng tôn trọng của người khác là một viên ngọc quý

<< Em vẫn còn yêu anh



No comments:

Post a Comment