2016-04-10

Thứ quan trọng nhất bạn cần phải học được trong cuộc đời

      Trong cuộc sống có biết bao điều đam mê, hấp dẫn làm cho người ta sai lạc đi bản chất của con người mình. Ví dụ như một khoản tiền hối lộ khổng lồ được đưa đến sẽ làm lòng người ta nảy sinh ham muốn nhận lấy. Nhưng chỉ cần họ tự biết giữ mình, không nhận, như thế là họ không hề có lỗi. Họ vẫn được người đời ca ngợi vì phẩm chất đạo đức tốt đẹp của mình.


      Có nhiều ý nghĩ xấu trong đầu, trong tâm. Nhưng chúng ta vẫn kiểm soát tốt những lời nói và hành động của mình. Vì thế mà ta vẫn không mắc lỗi. Tuy vậy, ta cũng biết bản thân là người như thế để cố gắng tu sửa mình. Phải làm sao để mình tốt đẹp từ những nơi sâu kín nhất. Có làm được như thế, thì chúng ta mới sống thẳng thắn, hiên ngang trong cuộc đời được.
      Cách sửa chữa nhân cách bản thân tốt nhất là dùng triết học. Vì triết học mới thật sự là thành tựu của trí tuệ cao siêu, giúp cải tạo nhân cách, nhận thức của con người. Vì mỗi chúng ta đâu còn là những đứa trẻ. Việc thay đổi bản chất con người của mình không hề dễ. Chỉ có nhờ những trí tuệ, cách tư duy từ muôn đời nay vẫn đúng của triết học, mới giúp nhận thức của con người thay đổi. Khi tư duy của bạn thay đổi, tâm hồn bạn sẽ dần dần thay đổi theo. Và cuộc đời của bạn vì thế cũng thay đổi.
       Chính bản thân tôi đang dùng triết học để thay đổi nhận thức, tư duy và tâm hồn mình. Tôi thích triết học của Nho giáo, triết học lịch sử và những sách của đạo thiên chúa giáo. Chúng giúp tôi hiểu bản thân mình và hiểu về con người, đất nước, thế giới hơn. Chúng đã và đang từng bước làm thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi đang tiến bộ hơn mỗi ngày. Có rất nhiều thứ cần phải học hỏi trong cuộc sống. Trong đó học cách kiếm tiền và cách làm giàu mạnh hơn nhân cách, trí tuệ  tâm hồn mình là thứ phải học quan trọng nhất trong cuộc sống.

                                                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Xin mẹ đừng lo lắng vì con



<< Lỗi khổ lớn nhất của cuộc đời mỗi con người

<< Lòng tôn trọng của người khác là một viên ngọc quý


<< Em vẫn còn yêu anh

<< Nghĩ về mẹ trong ngày tết Đoan Ngọ



No comments:

Post a Comment