Chỉ còn một bước nữa là con sẽ thành
công. Vậy mà sao trong lòng con thấy rệu rã thế? Sự mệt mỏi sao ăn vào
từng thớ thịt. Con biết rằng, ở nơi xa cha đang rất đau. Cuộc sống của cha đang bị đe dọa từng ngày. Cha ơi! Con biết, cha không
mong chờ tiền bạc của con. Nhưng nếu con thành công, cha sẽ rất vui.
Sao căn bệnh ung thư lại vây lấy cha? Một người luôn vững
vàng, mạnh mẽ là như vậy. Người có trái tim nhân hậu nhất thế gian? Xin cha đừng
ra đi trong lúc này. Hãy chờ con thêm một chút nữa. Con muốn sự thành công của con sẽ làm cha vui. Sự nhọc nhằn
khi con lớn khôn, trưởng thành đã làm cha chịu bao buồn tủi.
Con thấy nhớ cha, người cha nhân từ. Không
có cha, cuộc đời con làm sao được khai sáng? Không
có cha, con đâu có một tấm gương để học tập vươn lên? Cha ơi! Mong cha hãy
vượt qua cơn nguy kịch. Trở về bên con, bên xóm làng thân thuộc. Con sắp thành
công, con sắp có tiền. Con sẽ xây
dựng một căn biệt thự nhà
vườn đầy những cây xanh. Để cho cha nghỉ ngơi,
tĩnh dưỡng những năm tháng của tuổi già.
Cả cuộc đời cha vất vả với non sông đất nước.
Khi cha già yếu, hãy để con chăm sóc cha. Con là đứa con tội nghiệp đáng thương
và đáng ghét của cha. Nhưng con sẽ trở thành một tỷ phú ở tuổi 32. Xem ra con cũng xứng đáng
là con gái của cha đấy chứ?
Con chẳng được như anh, như chị, những người hoàn hảo. Cha sinh ra con trong sự
thiếu thốn nhiều điều. Con lớn lên trong những vất vả, gian lao. Con còn là một
người có rất nhiều những khiếm khuyết trên thế gian này. Con chỉ giống cha ở trái
tim nhân hậu. Một ý chí kiên
cường, và một khả năng thiên bẩm về mưu trí. Cha đi vào con đường phụ vụ nước, phục vụ dân. Con chỉ là
một cô gái bé nhỏ. Con đi vào con đường trở
thành một doanh nhân quốc tế. Vì con nghĩ, thế hệ của cha đã dùng biết bao
xương máu để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Thế hệ của con phải cố gắng làm giàu cho quê hương, đất nước. Như thế
cũng được xem là con đã tiếp bước của cha rồi đúng không ạ? Vì con là con gái của cha mà, vì thế, dù
đi trên con đường nào. Cha cũng sẽ được tự hào về con.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment