Trong cuộc sống ta có biết bao những mối quan hệ với mọi người trong xã hội. Đó có thể
là người thân, họ hàng, bạn bè,
đồng nghiệp … Bình thường tất cả họ sẽ đối xử tốt với chúng ta. Vì có gì đâu,
sự lịch sự là một thứ rẻ nhất để xây dựng một mối quan hệ. Nhất là khi chúng ta đang là
người tốt đẹp, thành đạt. Sẽ chẳng bao giờ họ bộc lộ tình cảm và suy nghĩ thật sự với chúng ta đâu.
Còn chúng ta đang ngập chìm trong bả vinh quang. Làm sao ta biết đâu là người
có tình cảm chân thành với ta, đâu chỉ là phép xã
giao lịch sự? Có khi chúng ta còn dành rất nhiều thời gian, công sức và lợi ích cho những người không thật lòng với ta
nữa.
Vì vậy, đôi khi trong cuộc sống cho ta
những phép thử lòng người một cách rất tự nhiên. Đó là khi chúng ta thất
bại. Ai là người ở bên ta? Ai là người giúp đỡ ta? Ai xoa dịu lỗi đau trong lòng ta? Ai là người vẫn yêu thương ta? Hoặc khi ta cần sự trợ giúp của
những người khác, ai là người sẽ giúp đỡ chúng ta? Đúng như người xưa nói: Lúc
nguy khốn mới nhận ra bạn hữu. Khi chúng ta thất bại,
khi chúng ta cần sự giúp đỡ của những người khác. Chúng ta mới biết đâu là bạn,
đâu là thù! Đâu chỉ là những người bạn vu vơ, xã giao với chúng ta.
Thời gian của mỗi cuộc đời con người là có hạn. Hãy dành thời
gian cho những người thật lòng tốt với mình. Hãy dành có họ những lợi ích mà bạn có thể cho đi. Họ xứng đáng
được nhận những thứ ấy.
Có người khôn ngoan luôn thực hiện những phép thử lòng
người khác, trước khi xây dựng một mối quan hệ bền chặt với họ. Cách làm này thực chất là của người quá tự
ti và ích kỷ. Họ có thể làm tổn thương người khác rất nhiều vì điều đó nếu quá
lạm dụng nó. Nhưng ở một mức độ vừa phải, điều này là rất có lợi. Việc dành tình cảm, thời gian, công sức, lợi ích cho một người không thật lòng với
chúng ta, đôi khi là rất nguy hiểm với chúng ta. Còn sự thiệt hại của bản thân
thì không có gì có thể định lượng hết được. Một lời khuyên khôn ngoan cho tất cả mọi người là: Hãy thật thận
trọng khi bước vào một mối quan hệ mới. Việc đó có thể sẽ mở ra cho bạn
một chương mới của cuộc đời, nhưng nó cũng có thể
mở ra cho bạn một cánh cửa để bạn đi xuống địa ngục. Phép thử lòng người đôi
khi sẽ làm tổn thương những người bạn tốt, nhưng nó đôi khi là rất cần thiết
khi bạn bước vào một mối quan hệ mới!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment