Người
mà thật lòng tôi yêu thương. Anh ấy rất nhút nhát trong việc đến với
tôi. Anh đã phải làm ra những chuyện điên rồ để tiếp xúc và gần gũi được với
tôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn xa nhau. Sau nhiều năm xa
cách. Tôi thì vất vả vì vật lộn với việc kiếm sống của mình. Tôi đã tìm lại
được anh nguyên vẹn trong trái tim mình. Và tôi vẫn yêu anh, anh chưa bao
giờ rời xa trong lòng tôi cả. Chỉ có điều, trong suốt một thời gian dài đã qua.
Tôi đã sống không thật với lòng mình.
Số phận đã mỉm cười với tôi.
Khi anh là bạn thân với một người được sinh ra
từ ngôi làng tôi đang sống. Dù người ấy hiện đang sống ở thủ đô, cách làng tôi 40 km.
Trong một lần tình cờ về quê thăm bạn mình. Anh đã nhìn thấy tôi.
Và tình cảm của anh với tôi lại tràn ngập trái
tim anh. Nhưng anh không dám
tự đến nhà tôi ngay. Anh nhờ bạn đưa anh đến nhà tôi. Bạn anh đã từ chối, vì chính bạn anh cũng không phải là bạn của tôi. Và anh
đã tự đến nhà tôi. Đúng là tình cũ không mời cũng tới. Chúng tôi bên nhau, nhìn
nhau, trao nhau ánh mắt, nụ cười và cảm thấy trái tim mình đập rạo rực trong
nồng ngực. Anh hỏi tôi về cuộc sống đã qua. Chúng tôi cùng nhau ăn
tối. Từ đó, anh rất hay ghé thăm tôi. Và chúng tôi chính thức hẹn hò. Tôi thật
sự rất hạnh phúc vì điều đó. Giờ thì chẳng có lý do gì khiến chúng tôi phải xa
nhau nữa. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất trang
trọng và giản dị. Chúng tôi yêu nhau và hoàn toàn thỏa mãn mọi mặt về nhau.
Cuộc sống của tôi và anh cứ thế êm đềm trôi đi. Tôi biết ơn cuộc sống vì đã đưa
anh đến bên tôi. Cảm ơn anh đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho tôi. Cảm ơn anh đã biến tôi
trở thành người phụ nữ của đời anh. Cả đời này tôi sẽ yêu thương
và chăm sóc anh hết lòng. Anh là trái tim của tôi. Chúng tôi cứ thế, sống bên
nhau, cùng nắm tay nhau đi về phía mặt trời. Mỗi ngày mới bắt đầu, chúng tôi
đều cảm thấy căng tràn nhựa sống và tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu của chúng
tôi đã tạo lên truyền thuyết. Lòng bao dung, sự nhân hậu của anh với tôi đã
biến tình yêu của tôi với anh trở thành bất tử.
Sống ở trên đời hãy để cho trái tim mình biết yêu thương. Khi trái tim bạn không còn yêu thương ai được nữa.
Đấy cũng là khi cánh cửa ở trước mặt bạn đã đóng lại. Một người có trái tim
tràn ngập những yêu thương sẽ làm cho cả thế
giới trở lên tốt đẹp hơn. Vạn
vật vì thế mà luôn tươi tắn, căng tràn sức sống!
Tác giả; Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment