2016-04-08

Sự khó khăn

     Nhìn mọi người đang thành công mà mình thấy nóng hết cả ruột. Một chút buồn phiền len lỏi vào trong trái tim. Biết đến bao giờ ta mới thành công đây? Mọi thứ với ta đang trở lên khá mệt mỏi.  Được rồi, ta sẽ thành công thôi mà. Ta sẽ đi trên con đường ngắn nhất để thành công.Mỗi ngày trôi qua, ôi thật tuyệt vời. Vì ta đã cố gắng hết mình cho công việc.


        Thôi nhé, lỗi buồn của ta ơi! Chẳng có lý do gì để ta không thành công cả. Tất cả hiện tại chỉ là sự thử thách của lòng ta mà thôi. Hãy cho ta thêm một chút thời gian nữa. Thành công sẽ đến bên ta mà không thể khác được.
       Chỉ có sự cố gắng nâng bản thân mình lên. Và sự cố gắng không mệt mỏi cho công việc. Ta mới có tư cách đỏi hỏi sự thành công. Thành công là một quá trình dài chúng ta phấn đấu không ngừng. Nó không phải được tự nhiên sinh ra từ một cái cây! Mọi thứ có giá trị ở trên đời này, đều là kết quả của bàn tay lao động và trí óc của con người. Chẳng có cái gì tự nhiên mà tồn tại được cả.
      Sự thành công trong cuộc sống ai mà không mong muốn? Người đạt được nó phải là người có bản lĩnh hơn người, và một phương pháp làm việc đúng đắn. Ta đang bồi dưỡng thêm bản lĩnh của mình mỗi ngày. Và cố gắng làm việc không ngơi nghỉ. Có lý do gì mà thành công sẽ không đến với ta? Chắc có lẽ, chỉ còn tại thời gian chưa đủ mà thôi. Ta chẳng việc gì phải lo lắng quá nhiều vì sự chậm trễ của thành công cả.
      Mỗi một nấc thang ta đi qua trong cuộc đời. Tất cả chúng ta đều phải vượt qua một bức tường lửa. Người đầu hàng, chuyển hướng đi sẽ không bao giờ vượt qua được bức tường lửa đó. Mà phía bên kia của bức tường lửa chính là sự thành công, tự do, và hạnh phúc. Có lý do gì khiến ta không dám vượt qua bức tường lửa đó? Nếu bạn ở lại trong thế giới đó, ngọn lửa sẽ dần dần thiêu chết bạn. Nếu bạn vượt qua nó, bạn sẽ bị tổn thương, bị mất mát những thứ không thật sự cần thiết cho cuộc sống của bạn. Nhưng bù lại, thế giới của bạn sẽ đẹp tươi và căng tràn sức sống. Bạn sẽ luôn cười tươi, hạnh phúc và đầy bản lĩnh trong cuộc sống mới của mình.
       Cố lên tôi ơi, thành công chỉ đang cách ta có một bước chân. Đừng để sự buồn phiền  nhất thời hủy diệt tâm trạng của mình. Cách tốt nhất để ta vượt qua tâm trạng tồi tệ này là, hãy tiến lên trên con đường vươn tới sự thành công một cách say mê.
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Làm gì khi ta không hợp thời

<< Trời mưa nhớ anh

<< Cần có sự phòng bị cho lúc khó khăn

<< Việc gì từ nhỏ rồi mới đến lớn thì tốt và vững bền

<< Hãy tạo cho bản thân một môi trường sống tốt




No comments:

Post a Comment