Bây giờ đang là tháng 7 theo lịch mặt trăng. Và là tháng có mưa nhiều nhất trong năm của xứ sở nhiệt đới này. Vì thế, vừa có một trận mưa rất to đã
trút xuống. Tự dưng có hai người bạn xưa ghé thăm. Chắc vì gặp mưa, nên họ đã ghé vào nhà tôi
trú mưa. Đúng ra là chỉ có một người tôi có chút quen biết từ khoảng hơn 15 năm
trước. Còn một người đi cùng bạn cũ của tôi.
Họ đến hỏi tôi về hàng hóa, và để ngỏ khả năng sẽ mua
một đơn hàng lớn của tôi. Đương nhiên là tôi rất vui. Nhưngthái độ của người bạn đi cùng bạn tôi khiến
tôi rất buồn. Cái cách đùa giỡn của
người ấy đã vô tình hay cố ý hạ thấp nhân phẩm của tôi. Không lẽ trong mắt
người ấy, tôi lại là một người con gái lang chạ? Có thể qua đêm với bạn cũ quen
biết từ hơn 15 năm trước? Mặc dù người ấy đã có vợ và con? Không lẽ khi một người con
gái 32 tuổi mà chưa kết
hôn, lại có thể bị coi thường và trở lên thấp kém như vậy?
Vì trời mưa rất to, và trong người tôi cũng đang
cảm thấy rất mệt mỏi. Cuộc sống cũng dạy tôi rằng, tôi cần phải
điềm đạm hơn. Tôi cần ứng xử khôn khéo hơn. Tôi cũng chẳng cần
tranh luận đúng sai với ai đó. Tôi cũng chẳng cần phải cố gắng nói hay, nói tốt để làm gì. Chỉ đơn
giản là tôi nói: Xin bạn đừng đùa giỡn như thế, vì điều ấy không tốt đâu. Cùng
một thái độ lịch sự, nhã nhặn nhưng nghiêm túc và
khá lạnh lùng. Và đương nhiên, người ấy buộc phải im lặng. Việc ấy cũng giống
như người ấy bị ai đó tát vào mồm vậy.
Cuộc sống là như vậy. Đôi khi, mọi khó
khăn xẩy đến với chúng ta là
do tình huống chúng ta rơi vào, và do cách ứng xử của chúng ta mà ra. Hãy lập
một kế hoạch thật tốt cho cuộc đời mình. Rồi bạn cố gắng hết sức để thực hiện
nó. Rồi bạn sẽ là người thành công và hạnh
phúc trong cuộc sống. Đừng
quan tâm đến những vật cản bên đường đi. Chúng chỉ là cỏ rác, hoặc là những con
chó sủa ở bên đường mà thôi. Những con người bản lĩnh sẽ luôn biết cách cần bỏ
qua cái gì, cần giữ lấy cái gì để đạt được sự thành công. Dù sao thì tất cả
mọi điều cuộc sống của bạn đều bắt đầu từ chính bản thân bạn. Hãy thay đổi bản thân, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi
theo. Nếu bản thân chúng ta thật tốt. Sẽ chẳng có ai dám mạo phạm đến bản thân
chúng ta cả. Tự phòng vệ, đấy là cách tốt nhất để bạn tồn tại và phát triển
trên thế giới này!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment