2017-04-12

Em phải đi tìm anh

Em nhớ anh đến khô khốc, tàn độc trái tim. Em chỉ muốn tự sát khi nghĩ về anh. Nghĩ rằng giò này anh đang ở bên nguời khác, chưm lo hạnh phúc cho người khác, em không thể nào chịu đựng được. Tình yêu của em ơi, giờ em mới biết khi bên anh em có hàng trăm nghìn lỗi sai. Em đã làm tổn thương anh bằng những thứ điên cuồng nhỏ bé nhất.
Khi đó em thật sự bị mất trí rồi. Vì anh mới là báu vật, là thứ em cần trân trọng và giữ gìn tuyệt đối. Anh là người mà em cần bỏ qua cả thế giới để đến với anh với tất cả sự trân thành tha thiết. Anh là người xứng đáng để em chiến đấu với cả thế giới để có anh. Anh vẫn bíết là em vẫn sẽ mãi yêu anh. Anh cũng đã khẳng định em là bóng hình thực sự trong trái tim anh. Em đang không hiểu vì lý do gì anh không đến bên em, anh đã rời bỏ em không chỉ một lần sau khi chiếm đoạt và hủy bỏ tất cả những gì em có. Anh tàn nhẫn và bạc ác với chính tình yêu đích thực của mình, anh vùi dập cả bóng hình thật sự trong trái tim mình, liệu rằng anh có đang thật sự hạnh phúc? Em hận anh vì đã lựa chọn ở bên những người phụ nữ khác, gắn bó cuộc sống với họ. Em sai rồi, em yếu ớt và tự ti quá, em kém mưu mô quá, em không biết làm gì để níu giữ được tình cảm của anh. Em sẽ sống làm sao khi không có anh trong cuộc đời. Bây giờ em đã lớn tuổi rồi, sức chịu đựng của em cũng kém đi, và em làm thế nào có thể sống nổi đây? Em nhớ anh quá, em sống được thêm bao nhiêu ngày nữa với nối nhó anh như thế này? Sao em không chết quách đi cho đỡ khổ! Em thật sự không còn chịu đựng đựoc nữa rồi, cuộc đời của em ơi. Em không còn đủ sức để sống biến thái nữa, em trở về với chính mình và em cảm thấy yêu thương anh tha thiết. Em nhớ anh muốn chết ở trong lòng. Lẽ nào anh cũng bị thất lạc thông tin về em? Có lẽ nào anh cũng đang đi tìm em không? Có khi nào em lên đợi chờ anh? Đi thôi! Em phải đi tìm anh! Em muốn gặp anh, bởi vì em nhớ anh quá! Em yêu anh!
                          Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment