2017-04-04

Em phải làm gì để được đi bên anh trong cả cuộc đời

Có người nói em không phù hợp với anh! Ngay cả chính anh cũng từng nói mình lệch nhau nhiều quá. Rằng em chẳng là gì trong thế giới của anh. Nhưng mà sao em vẫn yêu đương mù quáng thế? Em vẫn lao vào anh như một con thiêu thân. Với anh, em đã bị mất kiểm soát hoàn toàn, em đã không thể có một lựa chọn khác.
Em vẫn lao vào anh như một mũi tên. Biết đến bao giờ em mới có thể phát triển tiệm cận với anh. Cuộc đời của em đã bị vỡ hỏng hoàn toàn từ khi đi về phía anh. Có lẽ em đã sai lầm từ khi còn rất nhỏ. Em đã lựa chọn tình yêu là khát vọng vươn lên khỏi cuộc sống hiện tại của em, em đã lựa chọn tình yêu của em là những ham muốn bắt nguồn từ sâu thẳm trong trái tim em, thay vì lựa chọn một thứ làm cho em cảm thấy hạnh phúc và thư thoải mái hơn. Vì thế mà em đã luôn phải sống trong sự thất vọng, cô đơn, và khao khát cả thế giới từ rất lâu rồi. Đấy thật sự là một sai lầm. Một sai lầm mà em không thể tự tránh khỏi. Vì anh là cuộc đời, là số phận của em. Mình mau trở về với em thôi anh, trái tim em đã đợi chờ anh trong mỏi mòn từ lâu lắm rồi. Em thật sự rất nhớ anh. Em muốn được sống bên anh trọn vẹn. Hỡi tình yêu duy nhất của lòng em từ khi em được sinh ra. Hoàng tử của lòng em ơi, về với em thôi. Về với em để mình cùng đi bên nhau trong cuộc đời, cùng nhau tận hửởng cả thế giói. Phiên bản nam của em ơi, em đã mệt mỏi lắm rồi, mình về bên nhau thôi. Không có em, anh vẫn tạo ra cả thế giới, nhưng không có anh cả cuộc đời em bị vùi dập đến đớn đau. Đi gần hết cả cuộc đời, em gần như không có gì trong tay cả. Có lẽ em đã có một cuộc đời thật sự sai lầm, vì thế em là một người đàn bà bất hạnh trong cuộc đời. Thế giới với em có lẽ chỉ còn lại một tình yêu. Dù em chẳng có gì để líu giữ tình yêu đó ở bên, nhưng em vẫn lao vào. Mất đi tình yêu, em chẳng là gì với thế giới, em đang dần bị hư hỏng đi. Bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời, em đã luôn mải miết đi về phía ánh sáng của tình yêu đích thực, của đạo đức và nhân cách. Nhưng em đã làm được gì? Em đã có được gì? Vì cuộc sống, có lẽ em đang dần đánh mất đi những giá trị của cuộc sống mà em hằng theo đuổi. Em đã buớc qua rất nhiều trái tim rên siết yêu thưong để đi về phía anh. Vì em biết anh là tình yêu đích thực trong trái tim mình. Cứ tửởng yêu thương sẽ đong đầy, hạnh phúc sẽ nở hoa. Ai ngờ sóng giông bão tố ập đến ầm ầm. Chúng ta đã phỉa rên siết bảo vệ tình yêu đích thực trong trái tim của mình, mệt mỏi quá rồi, anh đã rời xa em, còn em thì giận hờn quá đà, em đã để lạc mất anh. Tình yêu của em, em phải làm gì để có anh? Em phải làm gì để được đi bên anh trong cả cuộc đời?
                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment