2017-04-06

Là người con gái

Là người con gái thì nhất định chúng ta cần phải kết hôn được với người đàn ông mình thật sự yêu thương. Vì người con gái vốn có sức lực yếu ớt, thể trạng yếu ớt, trí tuệ thì ít hơn hẳn người đàn ông một hạt nhân giới tính. Vì thế nếu không có được người đàn ông đích thực của cuộc đời mình, thì làm sao người con gái ấy mới có được một chỗ dựa tinh thần hoàn hảo để vươn lên trong cuộc sống? Nếu không vì tình yêu đích thực mà người con gái phát sinh quan hệ với người đàn ông, để rồi sinh ra cả giống loài, thì người con gái đó liệu có tốt đẹp về nhân cách, hay chỉ giống như là một cô kỹ nữ cao cấp mà thôi. Là người con gái thì phải biết yêu thương. Vì không có tình yêu thương với cả thế giới, cô gái ấy sẽ là gì với cả thế giới?
Động lực về tình cảm giúp cô gái làm ra được rất nhiều việc. Với người đàn ông, cuộc sống của họ dựa nhiều vào tư duy, cách nghĩ. Nhiều khi những người bị mất đi tình cảm thực sự từ đáy sâu trong lòng mình, họ còn thành đạt hơn trong cuộc sống. Dù cuộc sống cá nhân của họ không có gì là vui vẻ, hạnh phúc cả. họ sống dựa nhiều vào tư duy và logic trong cuộc sống. Họ lấy sức lực và trí tuệ cá nhân làm nền tảng trong cuộc sống. Xã hội thừa nhận hoàn toàn vai trò tự thân khởi nghiệp của người đàn ông. Một người đàn ông tự lập và bản lĩnh luôn hấp dẫn rất nhiều cô gái. Trong khi đó, một người con gái đơn thân khởi nghiệp thật sự là rất đáng thương. Họ rất khó thành công trong cuộc sống. Nền tảng của người con gái là tấm lòng, là trái tim. Vậy mà họ phải quên đi chính mình để sống, để làm việc. Ai sẽ là người đàn ông bao dung, che trở và bảo vệ cho cuộc đời của cô ấy? Cô ấy sẽ dựa vào ai khi tuổi già hoặc những lúc ốm đau? Không có được người đàn ông, người con gái làm sao đứng vững và vươn cao trong cuộc sống? Nếu ví người con trai như một tảng đá. Dù có được tình cảm của mình hay không, thì tảng đá vẫn đứng yên đầy mạnh mẽ giữa thế giới. Thì người con gái được ví như một thứ dây leo. Dây leo phải dựa vào tảng đá thì mới có thể vươn cao, khỏe mạnh và làm được nhiều việc tốt. Khi không có tảng đá để dựa vào, cái dây leo dù to và dài đến đâu, thì cũng chỉ giống như một tứ cây bụi mọc hoang lan tràn trên mặt đất mà thôi. Nó tầm thường và bé nhỏ như một loài cỏ dại mọc trên mặt đất. Vì cái sự lạ lùng của mình, có khi nó còn không được người đời trân trọng bằng một loài cỏ dại tầm thường khác. Nó cũng không còn có cả khả năng sinh tồn mạnh mẽ như loài cỏ dại trên mặt đất. Nó bị người đời dẫm đạp, bỏ rơi và quên đi tất cả, phủ nhận hoàn toàn. Thế cho lên tình yêu đích thực là báu vật đối với một người con gái chứ không phải là với một người đàn ông. Với người đàn ông, gái đẹp, trái trẻ, gái chiều chuông là họ đã rất vui rồi. Còn đối với người con gái, họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cùng với người đàn ông mình thật sự yêu thương và người ấy cũng càn phải thật sự yêu thương cô ấy! Nếu cuộc sống thật sự của người đàn ông đặt ở ngoài xã hội., thì cuộc sống thật sự của một người phụ nữ lại đặt ở gia đình. Vì thế, khi có một gia đình không hạnh phúc, người đàn ông vẫn là một người thành đạt. Còn khi có một gia đình bất hạnh, người con gái đó bị xem là thất bại hoàn toàn. Cho nên là người con gái thì nhất định phải lấy được người đàn ông mình thật sự yêu thương. Vì đấy mới là nền tảng vững chắc nhất cho một hạnh phúc gia đình. Người đàn ông khi mệt mỏi với những công việc bên ngoài xã hội. Khi trở về nhà, họ rất cần đến một trái tim ấm nóng yêu thương.
                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment