2017-04-06

Tìm anh

              Tìm anh như thể tìm chim
         Chim bay biển  bắc, em tìm biển nam
Anh yêu, tình yêu của chúng mình sẽ là mãi mãi. Bởi vì anh là bóng hình đích thực trong trái tim em. Cái duyên trời cho này sao mà cay nghiệt thế. Khi anh là người giàu có, cao quý còn em là một người tầm thường bé nhỏ trong cuộc sống. Anh là người thành phố, còn em là người nông thôn. Cái mâu thuẫn giữa người nông thôn và thành phố từ ngàn đời nay vẫn thế. Mà chất lượng con người cũng như chất lượng cuộc sống của cả hai kiểu người đó cũng rất khác nhau.
thế người thành phố, những thị dân thường coi thường người nông thôn, những nông dân. Một người con gái xuất thân  nông thôn mà đem lòng yêu thương một người đàn ông thành phố được xem là không phù hợp. Chưa dừng lại ở đó, anh còn là thầy giáo còn em là sinh viên của anh. Chuyện tình thầy trò em đã quá quen thuộc ở ngôi trường em học. Ngay cả khi biết bản thân bị rơi vào một chuyện tình thầy trò kinh điển, thì em cũng tiếp nhận việc đó một cách khá bình thường. Với em, người yêu là thầy giáo thì cũng tốt lắm chứ, tự hào lắm chứ. Nhất là khi anh là một giảng viên đại học rất tuyệt vời. Một nghề nghiệp ổn định là cơ sở tốt cho một cuộc hôn nhân bền vững, khi mà em còn là một sinh viên. Khi ấy chúng ta đã có ba người rồi. Anh bảo em làm sao lại từ chối đi tiếp với anh chỉ vì anh là một thầy giáo? Khi mà em rất yêu anh, và xác định sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời ngay từ cái nhìn đầu tiên? Dù người cũ của em là một thầy giáo, và vì người ấy là một thầy giáo nên em đã bị tổn thương rất nhiều. Em đã chủ động tránh xa những mối quan hệ có thể làm phát sinh tình cảm với một thầy giáo trong suốt nhiều năm. Thế rồi khi yêu thương trọn vẹn với nhau được 6 ngày anh mới xác nhận anh là thầy giáo của em. Thầy giáo dạy em bộ môn mới. Khỏi phải nói em đã bị choáng và sốc đến mức nào! Nhất là khi em cũng xác định đến 90 % anh là anh chàng mang ghế, người tình nóng bỏng của em khi được 18 tuổi hai hôm ngày xưa. Suốt gần 10 năm em cứ nhớ nhớ, quên quên anh mà không sao đến với một ai, trở thành vợ của nó. Em đã thấy mệt mỏi và đau khổ vì phải nhìn những người đàn ông mình yêu quý ôm trái tim mà khóc nức nở. Bởi vì họ bị thất tình vì em, họ đau khổ và buồn giận vì em. Còn lòng em chỉ có anh, anh chàng mang ghế mà em không có một chút mối liên hệ nào. Có lẽ em đã luôn sai vì thế đã luôn bị lạc mất anh. Vì nhân cách của em chưa phát triển hoàn thiện, mà tình yêu đã đến độ chín mất rồi. Vì thế em và anh đã phải rên siết và đau khổ vì tình yêu của mình. Em cũng đau khổ vì thất tình anh, giống như họ đang đau khổ vì thất tình em. Có lúc em ước có thể thật lòng yêu thương một ai đó, nhưng em đã không làm được. Vậy vì lý do gì anh ở ngay trước mắt em, ở trong phòng của em, chúng ta đã trao gửi yêu thương trọn vẹn cho nhau trong suốt cả tuần liền, em lại từ chối anh, chỉ vì anh là một thầy giáo? Sự hiểu biết của em về chuyện tình thầy trò ltheo quy định của nghành giáo dục là quá non kém. Khi gặp phải búa rìu dư luận, từ tất cả mọi người xung quanh. Em và anh đã bị quỵ ngã trên đường đời. Chúng ta bị cả thế giới xung quanh kéo giãn nhau ra. Để rồi chúng ta bị lạc mất nhau trên đường đời. Dù chúng ta là bóng hình thật sự trong trái tim của nhau, là mối thiên duyên do trời định. Nhưng vì chúng ta đã có một nhân cách yếu, một khả năng tầm thường. Vì thế chúng ta tìm lại được nhau rồi, mà lại để lạc mất nhau thêm một lần nữa. Để rồi cả hai đều bị suy sụp, không phải là sống mà chỉ là sự cố gắng tồn tại trên thế giới! Giờ em phải đi tìm anh, phải sống bên anh, nếu không có lẽ em sẽ bị rơi vào tình trạng tự tìm đường đến chỗ chết! Em cô đơn, mệt mỏi và đau khổ lắm rồi, xin hãy cho em được hưởng niềm hạnh phúc thật sự mà bóng hình trái tim đem lại.
                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment