2017-04-10

Nhớ anh yêu

Anh yêu, anh ở đâu giờ này? Mấy môn này, khi đứng tựa cửa và nhìn lên bầu trời, em lại nhớ đến anh. Em mỉm cười như anh từng đã cười. Anh có vui không khi nghĩ về chuyện tình cảm của chúng ta? Có phải em đã khoác lên anh quá nhiều trách nhiệm và sự khổ đau. Có phải em sẽ sống hết phần đời còn lai trong sự cô đơn. Anh có cách gì giúp em không?
Em muốn tự sát quá. Có phải tại em yếu đuối quá không anh? ì có tvẻ như em đã có một cuộc đời trọn vẹn thất bại. Em đau khổ quá anh yêu ơi. Em phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này? Em đang cảm thấy thất vọng, cô đơn và chán nản với cuộc sống. Em thèm được sống bên anh, cảm nhận và đón nhận tình yêu thương của anh. Tiếp nhận sự chăm sóc, bảo vệ và che trở của anh. Em muốn chiếm đoạt mọi thứ mà anh có, ví dụ như gia đình, bạn bè, cơ sở làm ăn, kiến thức ... toám lại là mọi thứ về anh. Nắm giữ mọi thứ thuộc về anh là cách tốt nhất để giữ được anh. Em sẽ không đợi anh bước vào thế giới buồn tủi và nghèo làn của em nữa. Em sẽ bước chân vào thế giới của anh. Em yêu anh! Dù đau khổ, bất hạnh như thế nào em cũng chịu đựng được. Chỉ cần được ở bên anh, đón nhận tình yêu thương của anh là quá đủ rồi. Mình phải yêu nhau thôi. Em đã đợi quá nửa cuộc đời rồi! Không còn sức mà đợi chờ thêm nữa! Đau khổ, bất hạnh, hay sống chết thế nào, em cũng cần có chồng, cần có con! Em vừa tìm lại được một chút bình yên trong cuộc sống, sau một chuỗi dài thời gian xa nhau. Vậy mà em lại tiếp tuục muốn lao đi tìm anh, đón nhận những búa rìu dư luận có thể có. Vì đây là cuộc sống, là tình yêu của em. Kiếp này em sẽ sống và chết cho tình yêu đích thực của lòng mình! Em sẽ vẫn yêu, tìm kiếm và chờ đợi anh cả đời!
                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi
                           

No comments:

Post a Comment