2017-04-05

Trở về với em đi

Anh yêu!
Giờ này anh đang ở đâu? Có biết rằng từ ngày anh ra đi, em đã luôn sống trong sự trầm cảm hay không? Những ngày này em thấy nhớ anh lắm. Không biết tại vì sao nữa! Có sẽ con tim đã mỏi mòn vì những năm tháng xa cách và nhớ mong anh rồi. Nó không còn chịu đựng được sự chờ đợi thêm nữa. Em đang muốn chết, chết đi cho cuộc đời đỡ đau khổ. Có khi nào anh là một người đàn ông ích kỷ. Không thể ở bên em, không thể cho em hạnh phúc nhưng anh lại chiếm giữ cả cuộc đời em. Anh đã để em trong bất hạnh và sự cô đơn suốt bao nhiêu năm qua.
Còn gì để em chờ mong và nhung nhớ về anh nữa? Cứ nghĩ đến việc này là em chỉ muốn chết thôi anh ạ. Vì thế em đã rất cố gắng quên đi tất cả, quên đi để có thể tồn tại. Nhưng rồi khi em trở lại chính mình, nỗi nhớ sẽ lại càng trở lên đau khổ hơn. Em phải làm gì để được sống bên anh trong cuộc đời. Em phải làm gì để liên lạc được với anh. Em phải làm gì đây! Sao anh không đến tìm em? Sao anh không cho em hạnh phúc? Sao anh không chịu trách nhiệm về cuộc đời em sau khi anh đã phá tan mọi cơ hội để em có thể hạnh phúc. Ước gì mình đã không gặp nhau, Thà rằng như thế thì hay biết bao. Nhưng chúng ta làm sao có thể thay đổi được số phận? Lẽ nào em phải sống trong ân hận vì đã đi về phía tình yêu đích thực của cuộc đời mình? Lẽ nào em đã yêu anh trong đơn phương từ rất nhiều năm đã qua. Lẽ nào câu chuyện tình yêu của cuộc đời em đã kết thúc từ lâu. Và trong suốt phần đời còn lại em sẽ phải sống trong nỗi nhớ và sự cô đơn. Em phải làm gì để sống tiếp? Em phải làm gì? Trái tim của em ơi, xin hãy quay về bên tôi. Cuộc đời ơi sao người có nhiều đau khổ thế. Giờ đây em chỉ có thể cố gắng bước đi mà thôi. Thực dụng hơn một tý. Lịch sự hơn một tý. Tử tế hơn một tý. Và hạnh phúc hơn một tý. Có lẽ là em đã mãi mãi mất anh rồi. Em đã mãi mãi lạc mất anh rồi, hỡi bóng hình đích thực trong trái tim em. Ông trời ơi, đức chúa ơi, đức mẹ đồng trinh Maria ơi, con xin người hãy giúp con.Xin người hãy đưa anh ấy đến với con, hãy run rủi cho chúng con gặp lại nhau. Con không còn chịu đựng được nữa rồi. Con cần anh ấy để có thể sống tiếp. Khi một người bị đánh cắp trái tim, họ biết sống ra sao? Anh ở đâu giờ này khi con đang nhớ, đang thương, đang khao khát đến tận cùng trái tim. Con phải làm gì để được sống bên anh, đi bên cạnh cuộc đời anh. Không lẽ con cứ sống như thế này, rồi sẽ già đi và chết hay sao? Con phải làm sao bây giờ? Ước gì con được gặp anh, được sống bên anh trọn đời. Con sẽ làm tất cả mọi thứ để có được điều đó! Bởi vì con biết con yêu anh đến trọn đời. Rằng anh là bóng hình đích thực trong trái tim con. Chỉ có con mới là người duy nhất làm cho anh anh thật sự hạnh phúc trên thế giới này. Con yêu anh bằng trái tim chân thành, tha thiết. Con sẽ làm tất cả mọi thứ để anh được hạnh phúc và bình yên. Con sẽ chiến đấu với cả thế giới để bảo vệ trái tim của mình. Anh yêu mau trở về với em đi trước khi quá muộn. Bởi vì có thể là em sẽ chết trong lỗi nhớ và sự cô đơn bất cứ lúc nào. Xin anh đừng để em đợi lâu quá, tình yêu của em, chồng yêu của em!
                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment