2017-05-30

Xin hãy cho em cơ hội

Sau tất cả chỉ còn lại tình yêu. Sau những giận hờn, đau khổ, mất mát và tổn thương, em lại thấy nhớ và yêu anh tha thiết. Anh yêu, cuộc đời này em có gì ngoài tình yêu? Có le nào em đã mất anh rồi, mất anh mãi mãi? Có khi nào anh là người đàn ông em đã tìm đến để gặp mặt. m không nhận ra anh, và anh cũng không nhận ra em. Mái tóc anh đã bạc, tuổi, và quê quán hoàn toàn khác. Ngay cả cái họ của anh cũng khác. Anh là người đó sao? Không thể như thế được. Người ấy không thể là anh. Và dù người ấy là anh thì giữa chúng ta còn có gì để nói?
Giữa chúng ta còn cái gì để nói? Cảm xúc không  còn, em cảm nhận được một lỗi đau lớn ở trong lòng anh. Em cũng cảm nhận được sự trân trọng gia đình anh ở trong lòng anh. Có khi nào người ấy là anh hay không? Không thể thế được. Tình yêu của em sao lại có ngày xa lạ với em đến mức như thế? Sao mái tóc anh đã bạc? Sao anh nói giọng đặc chất Nghệ An? Anh không thể là người ấy! Sao anh họ Lê? Anh còn không có chị hay em gái nữa? Mà tại sao khoa chỉ có một mình người ấy cùng tên với anh? Em điên mất rồi! Giờ thì có thể ai cũng là anh. Tình yêu của em, sao em lại bất hạnh vì tình yêu đích thực trong trái tim mình? Có khi nào em nên buông tay? Có khi nào em nên từ bỏ? Em bất lực thật sự rồi! Thôi, em cần bắt đầu lại một cuộc đời mới của riêng em. Một cuộc đời không có anh. Dù sao thì thình yêu của em dành cho anh luôn là sự bất hạnh, đắng cay, và buồn phiền. Nếu nói yêu lf lựa chọn để hạnh phúc, thì em và anh không hề yêu nhau. Bởi vi chúng ta đều bất hạnh, mất mát và tổn thương vì nhau. Ước gì em đã không gặp anh, đến với anh. Nhưng tất cả đã xảy ra,, bây giờ em muốn lấy chông, và lại tìm kiếm anh. Nhưng em biết tìm anh ở đâu bây giờ? Khi mọi thông tin về anh đều đóng cửa. Và hình như không có ai giúp em và anh ở bên nhau cả. Anh a, có khi nào mình sẽ lạc mất nhau mãi mãi? Có khi nào em sẽ mãi mãi không gặp được anh? Em thật sự rất nhớ anh. Em điên mất rồi! Tình yêu của em. Sao anh không đến tìm em? Sao anh không liên lạc với em? Em thật sự không muốn sống trong cô đơn nữa! Em không thể vượt qua lòng mình để bước đi. Em vân yêu anh, và tình yêu chỉ có một. m chỉ đủ tỉnh táo để nhận ra là em không thể yểu ai khác anh mà thôi. Cuộc sống này thật mệt mỏi khi không có anh. Tương lai của em mù mịt vì không có anh. Anh là cả thế giới của em. Em không thể sống, không thể cố gắng, và không thể tiến bước khi mất anh, không có anh ở bên. Trở về với em đi anh, em thật sự bất lực trên con đường tìm kiếm anh rồi. Hãy cho em được ở bên anh, vui, buồn, sướng, khổ gì em xin chịu hết. Tất cả đều vì tình yêu. Vì tình yêu em sẽ chấp nhận tất cả. Xin hãy cho em cơ hội được ở bên anh!
                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment