Có khi nào tất cả chỉ là một sự lừa dối? Có khi nào em và anh mãi mãi sẽ lạc mất nhau? Có khi nào em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa? Sao anh luôn là người từ bỏ em? Sao anh luôn hủy hoại tất cả thế giới tốt đẹp của em? Sao anh không bao giờ giúp gì em cả, không giúp em thì thôi, anh lại còn đi yêu thương, trân trọng, và giúp đỡ những người khác. Anh còn chà đạp, hủy hoại và lấy đi gần như hết tất cả những cơ hội tốt đẹp của em.
Anh với em luôn giống như một cơn siêu bão. Mỗi làn gặp anh, cả cuộc đời em chìm ngập trong giông bão. Và em lại bị dập nát một cách rất đáng thương. Anh đang ở đâu? Có khi nào tất cả những gì giữa hai chúng ta chỉ là một giấc mơ? Và em cần tỉnh mộng sau một giấc mơ dài? Sao cả thế giới phát triển, còn em thì bận quay đầu tìm lại anh, nhớ anh, và sống với những hồi ức về anh? Em và anh là bóng hình thực sự trong trái tim nhau, nhưng sao mà lại oan nghiệt như thế? Giờ anh đang ở đâu? Sao ở danh sách bộ môn không hề có anh? m nhớ ngày đó thông tin từ trường gửi đến là một cô giáo. Nhưng anh đã xuất hiện giống như một giấc mơ ở cổng trường. Và cuộc đời chúng ta đã bước sang một trang mới, có khi còn đau dớn, ê trề và cô độc hơn những gì đã xảy ra giữa hai người rất nhiều. m đã rất non yếu và hèn hạ khi không lứu giữ được tình anh. m chỉ biết yêu anh, yêu anh thật nhiều. Những người phá nát mối quan hệ của hai chúng ta có quá nhiều. Họ quá mạnh, còn chúng ta chỉ giống như một đứa trẻ. Em muốn chiếm giữ cả cuộc đời anh. Có khi nào ngày đó cả em và anh đã sai? Hay ít ra là em đã sai rồi! Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Tại sao em lại chỉ muốn sống với lòng mình? Để bây giò cuộc đời em là một cuộc đời của một kẻ thất bại toàn diện. Cái giá phải trả cho một tình yêu thật quá lớn. Em đã từ bỏ tất cả ước mơ, nếp sống và những giá trị được ghi nhận của mình để đi về phía anh. Còn anh thì tiếp tục hủy hoại tất cả những gì còn lại được xem là giá trị của em. Anh đã vùi dập em xuống tận cùng dưới đáy sâu của xã hội, vì sao? Anh thù hận gì em mà lớn thế? Có phải em đã lấy mất cơ hội kiếm tiền của anh hay họ hàng của anh? Có phải tại em có vài người đàn ông tốt thích, vì thế vô tình trở thành tình địch của những người phụ nữ mà anh yêu thương, bảo vệ, và giúp đỡ? Hay tại em vô tình gây ra thù hận gì đó, còn anh thì là người bắt em phải trả giá cho điều đó? ... Có lẽ tất cả là một sai lầm. Nếu cuộc đời này không có anh, hẳn em đã có một cuộc sống tốt đẹp. Em sẽ được sống trong tình yêu thương, sự tin tưởng, và cả sự ngưỡng mộ của nhiều người. Không giống em lúc này, cô độc, buồn phiền, trầm cảm, nghèo đói, và bị người đời khinh ghét, chê cười. Tất cả cũng tại em vô duyên quá. Tất cả cũng tại em kém cỏi quá. Và tất cả cũng tại em cầu toàn quá. Giá mà thời gian quay trở lại, chưa chắc em đã có những sự lựa chọn này. Em sẽ sống khác, và biết đâu đấy, em và anh cũng có một tương lai khác, tốt đẹp hơn rất nhiều. Ân hận thì được gì? Khi mọi thứ đã diễn ra? Khi mà ngay cả lúc này đây trái tim của em vẫn đang khao khát anh đến tột cùng. Ý nghĩ tự sát vì mất anh cứ xuất hện trở lại liên tục trong em. Em đang thật sự rất yếu đuối, và không hề có sự giúp đỡ của ai, trong khi em cần cả thế giới giúp. Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi không có anh? Em ước mình gặp nhau rồi nằm chết bên nhau vì bị cả thế giới phản đối, hay vùi dập cũng được. Anh đang ở đâu? Xin anh hãy đến bên em. Em cố cùng, lực kiệt rồi. Không còn biết anh đang ở đâu nữa!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Anh với em luôn giống như một cơn siêu bão. Mỗi làn gặp anh, cả cuộc đời em chìm ngập trong giông bão. Và em lại bị dập nát một cách rất đáng thương. Anh đang ở đâu? Có khi nào tất cả những gì giữa hai chúng ta chỉ là một giấc mơ? Và em cần tỉnh mộng sau một giấc mơ dài? Sao cả thế giới phát triển, còn em thì bận quay đầu tìm lại anh, nhớ anh, và sống với những hồi ức về anh? Em và anh là bóng hình thực sự trong trái tim nhau, nhưng sao mà lại oan nghiệt như thế? Giờ anh đang ở đâu? Sao ở danh sách bộ môn không hề có anh? m nhớ ngày đó thông tin từ trường gửi đến là một cô giáo. Nhưng anh đã xuất hiện giống như một giấc mơ ở cổng trường. Và cuộc đời chúng ta đã bước sang một trang mới, có khi còn đau dớn, ê trề và cô độc hơn những gì đã xảy ra giữa hai người rất nhiều. m đã rất non yếu và hèn hạ khi không lứu giữ được tình anh. m chỉ biết yêu anh, yêu anh thật nhiều. Những người phá nát mối quan hệ của hai chúng ta có quá nhiều. Họ quá mạnh, còn chúng ta chỉ giống như một đứa trẻ. Em muốn chiếm giữ cả cuộc đời anh. Có khi nào ngày đó cả em và anh đã sai? Hay ít ra là em đã sai rồi! Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Tại sao em lại chỉ muốn sống với lòng mình? Để bây giò cuộc đời em là một cuộc đời của một kẻ thất bại toàn diện. Cái giá phải trả cho một tình yêu thật quá lớn. Em đã từ bỏ tất cả ước mơ, nếp sống và những giá trị được ghi nhận của mình để đi về phía anh. Còn anh thì tiếp tục hủy hoại tất cả những gì còn lại được xem là giá trị của em. Anh đã vùi dập em xuống tận cùng dưới đáy sâu của xã hội, vì sao? Anh thù hận gì em mà lớn thế? Có phải em đã lấy mất cơ hội kiếm tiền của anh hay họ hàng của anh? Có phải tại em có vài người đàn ông tốt thích, vì thế vô tình trở thành tình địch của những người phụ nữ mà anh yêu thương, bảo vệ, và giúp đỡ? Hay tại em vô tình gây ra thù hận gì đó, còn anh thì là người bắt em phải trả giá cho điều đó? ... Có lẽ tất cả là một sai lầm. Nếu cuộc đời này không có anh, hẳn em đã có một cuộc sống tốt đẹp. Em sẽ được sống trong tình yêu thương, sự tin tưởng, và cả sự ngưỡng mộ của nhiều người. Không giống em lúc này, cô độc, buồn phiền, trầm cảm, nghèo đói, và bị người đời khinh ghét, chê cười. Tất cả cũng tại em vô duyên quá. Tất cả cũng tại em kém cỏi quá. Và tất cả cũng tại em cầu toàn quá. Giá mà thời gian quay trở lại, chưa chắc em đã có những sự lựa chọn này. Em sẽ sống khác, và biết đâu đấy, em và anh cũng có một tương lai khác, tốt đẹp hơn rất nhiều. Ân hận thì được gì? Khi mọi thứ đã diễn ra? Khi mà ngay cả lúc này đây trái tim của em vẫn đang khao khát anh đến tột cùng. Ý nghĩ tự sát vì mất anh cứ xuất hện trở lại liên tục trong em. Em đang thật sự rất yếu đuối, và không hề có sự giúp đỡ của ai, trong khi em cần cả thế giới giúp. Cuộc sống này có ý nghĩa gì khi không có anh? Em ước mình gặp nhau rồi nằm chết bên nhau vì bị cả thế giới phản đối, hay vùi dập cũng được. Anh đang ở đâu? Xin anh hãy đến bên em. Em cố cùng, lực kiệt rồi. Không còn biết anh đang ở đâu nữa!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment