2017-07-02

Cố gắng

Nếu em chết vì nhớ anh
Vì em đã mất anh thật rồi
Vì khao khát được gặp anh...
Vì đau khổ vì phải lìa xa anh

Thì làm sao em còn cơ hội gặp lại anh?
Làm sao em có cơ hội được sống bên anh?
Làm sao em được hạnh phúc bên anh?
Làm sao em đem lại được hạnh phúc cho anh?


Lẽ ra em nên cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống
Cần làm mọi thứ để tìm anh
Gặp mọi người có thể biết anh
Cố  gắng tìm anh bằng mọi cách

Em cần tốt đẹp và hấp dẫn hơn
Em cần tiến bộ và tài giỏi hơn
Em cần tự xây dựng cho cuộc đời mình
Cần cố gắng vươn lên trong cuộc sống

Dù tình yêu là tất cả con tim
Thì dù sao cuộc đời vẫn tiếp tục
Nếu không có sự giúp đỡ của cả thế giới
Tình yêu chỉ là một hạt giống trong tâm hồn mà thôi

                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment