2017-07-03

Cuộc sống

Lại một lần nữa em phải cố quên anh đi để có thể tiếp tục sống và tòn tại trên thế giới. Lúc trước thì vì mẹ, giờ thì vì cuộc đời của chính em. E m không thể tự kết liễu cuộc đời của riêng mình. Vì đấy là quyền năng của chúa trời và các đấng linh thiêng. Em không được chiếm quyền ấy của chúa trời. Em chỉ có thể cố sống, cố tồn tại mỗi ngày vì cuộc đời của chính em. Em đã có lỗi với cuộc đời của chính em quá nhiều rồi. Vì em đã không lựa chọn sự hạnh phúc cho mình. Dù anh là món quà của tạo hóa ban cho em. Nhưng vì anh chỉ đem lại sự bất hạnh và đau khổ. Nên anh đã rời xa em rồi. Cuộc đời này đã kiên quyết lấy anh khỏi em.
Em phải làm gì để có anh? Em đã cư xử rất sai với cả thế giới để rồi làm mất anh. Ở ngoài kia cô gái nào cũng đẹp, cũng xinh. Họ đều hạnh phúc bên chồng con của mình. Sao em không có? Sao em không được như họ?Em phải lấy chồng, có chết em cũng phải lấy chồng. Em cần thêm người để có thể tồn tại trên thế giới. Em cần có  một người bạn đời. Nếu một ngày mẹ em rời xa cả thế giưới này. Em sẽ cùng ai, hay sẽ sống một mình trong nỗi cô đơn? Tình yêu của em, thứ mà em thật lòng trân trọng nhất giờ đang ở đâu? Em đã sai lầm lớn khi lựa chọn sự cô đơn khi mất anh ngày đấy. Lẽ ra em lên đi về phía một người hiểu, thông cảm, chấp nhận, và tha thứ mọi thứ cho em. Người ấy mới là cánh chim đại bàng luôn sẵn sàng che trở cho em, nếu em bước chân về phía người ấy. Người ấy mới là mơ ước của em. Giờ người ấy đang rất hạnh phúc. Còn em thì vẫn chìm trong sự bất hạnh và nỗi cô đơn. Không hạnh phúc sao được, vì người ấy là người rất tốt. Giá em đủ can đảm bước về phía người ấy. Giá em hiểu người ấy hơn. Rằng người ấy có thể chấp nhận những gì về em. Thì em đã rất hạnh phúc bên người ấy. Giờ người ấy chắc đang hận em lăm. Vì em luôn làm tổn thương người ấy để đến vưới anh, nỗi bất hạnh của cuộc đời em. Sao anh không là niềm hạnh phúc của cuộc đời em như em hằng mơ ước mà lại là nỗi bất hạnh, đau đớn của cuộc đời em? Anh là tình yêu đích thực của em, làm thế nào để có được niềm hạnh phúc đích thực với anh. Em phải làm sao? Em đang muốn có một cuộc đời hạnh phúc. Em không thể sống mãi trong nỗi bất hạnh và sự cô đơn. Em cần bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của riêng mình, hòa quyện vào thế giới. Tình yêu của em, hạnh phúc từ trong đáy sâu tâm hồn của em,cái tâm đen tối và bí mật của em, xin hòa cùng cả cuộc sống này. Cuộc đời này em đã có lỗi với nó quá rồi. Em muốn đập tan thế giới, đập tan cuộc sống bình yên của mọi người để có anh. Em có là gì trên thế giới, em phải đi tìm anh thôi. Em thật sự đang cần người giúp. m đã sai khi vứt bỏ cả thế giưới để sống trọn vẹn với anh. Tình  yêu thật sự cần hòa quyện cả vào thế giới. Chúng ta cần được cả thế giưới trân trọng, yêu thương và giúp đỡ. Em và anh đã ném vào cuộc đời những nỗi đau, sự thô bỉ và lòng thù hận. Vì thế hạnh phúc đã rời xa cả hai chúng ta. Bây giờ em đi lại con đường xưa để tìm lại anh. em thấy chỉ toàn là gió bảo, và sự khô cằn của ý chí con người. Vì em đã sai. Em sẽ tiếp tục đi. Tiếp tục tìm kiếm. Dù đau khổ. Em vẫn sẽ đi tìm. Tìm để biết mình đã sai. Tìm để xin lỗi thế giưới. Tìm để thấy mình nhỏ bé, vô vi như thế nào giữa thế giới.
                                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment