2017-07-09

Sai lầm trong tinh yêu

Có một người đã quyết định vứt bỏ sự nghiệp để đến với tình yêu đích thược trong lòng mình. Nhưng rồi cô ấy đã bị mất đi tình yêu đích thực trong lòng mình vì không có sự nghiệp. Cuộc sống này sẽ chỉ thực sự có sự trọn vẹn hạnh phúc khi người ta có sự cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Tình yêu sẽ chỉ thật sự là hoa thơm trái ngọt và đem lại hạnh phúc cho người ta khi người ta có sự trưởng thành thật sự của bản thân về cả mặt tâm sinh lý, gia đình và xã hội. Ngoài tình yêu, người ta còn có tình bạn. Và nếu không kết hôn vì tình yêu, chúng ta có thể kết hôn vì tình bạn. Yêu là sự lựa chọn để hạnh phúc. Dù trên đời không thiếu những người cả đời đau đáu một tình yêu. Họ đã sống và mơ mộng về một con người. họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào người ấy. Vào sức mạnh mà tình yêu ấy đem lại cho họ. Họ ôm hi vọng, ôm khát vọng về tình yêu ấy. Thực tế thì tình yêu ấy chỉ đem lại sự bất hạnh cho cuộc đời họ. Họ bị hư hỏng cuộc đời vì tình yêu bất hạnh ấy. Tình yêu ấy liệu có phải là một tình yêu đích thực khi nó không truyền cho họ nghị lực để vươn lên trong cuộc sống? Vifv một tình yêu, họ đã có lỗi với cuộc đời của chính mình. Đến khi tỉnh ngộ thì mọi thứ trở lên quá tồi tệ. Những chàng trai, cô gái ưu tú từng theo đuổi họ đều đã có gia đình. Họ đều đang rất thành công và hạnh phúc. Chỉ có một mình họ vẫn cô đơn và bất hạnh ôm ấp một tình yêu bất hạnh trong lòng họ. Sống trong sự thất tình, họ không quan tâm đén bản thân và những người khác. Vì thế, họ càng trở lên tồi tệ hơn. Họ không có bạn bè. Có khi còn cả người thân cũng xa lánh họ. Hơn nưa, mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm của riêng mình với cuộc sống. Thế giới của những người khác là chồng, là vợ, là con, là gia đình hai bên, là công việc ... Họ đứng ngoài những mối quan tâm ấy. Vì thế họ không có bạn bè nữa. Gia đình riêng thì họ cũng chưa có. Vậy là họ đã có một cuộc đời lỡ dở. Họ phải làm gì đểu thoát ra khỏi cảnh này? Thôi thì đành trôi theo dòng nước. Bước về phía một người đàn ông có tình cảm với mình. Họ cố trân trọng, nâng nưu từng viên sỏi nhỏ. Vì viên sỏi đó có thể là nền tảng cho cuộc đời của họ tiến bước. Cuộc đời của họ cần sang trang. Tình yêu đích thực trong lòng họ là thứ họ mãi mãi khao khát và tìm kiếm. Nhưng họ cần một người bạn đời để đi tiếp. Ở trên đời không có gì đáng buồn hơn sự cô đơn. Sự cô đơn làm người ta hư hỏng cả con người. Tình yêu là thứ quý giá nhất mà tạo hóa ban cho con người. Nhưng thực tế thì cuộc sống này không phải được tạo lên vì tình yêu. Chúng ta đã sống trong những nền văn hóa khác nhau, chúng ta đã thay đổi và biến thái so với bản năng gốc của mình rất nhiều. Cho nên tình yêu có khi chi là sự không có thật.Người ta phải sống, phải làm việc vì tiền chứ không phải vì tình yêu. Ở tuổi trưởng thành tôi bỗng nhận ra những người vì tiền mà bước đến tình yêu, những người vì vui vẻ mà bỏ rơi tình yêu đích thực trong lòng mình cũng không có gì là xấu cả. Chúng ta đang sống trong một xã hội cởi mở. Thứ mà người ta được thỏa mãn ước mơ thì có gì là xấu. Tuy nhiên, những người vô tình, bạc nghĩa, bất nhân, thất đức, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người khác thì cần phải trả giá. Yêu thương cũng cần có gới hạn. Dù khi mất đi tình yêu người ta không còn gì nữa. Nhiều người đã tự sát. Nhiều người sống với trái tim vô cảm. Nhiều người sống bằng những thứ khác hơn so với tình yêu. Nhưng thứ thực sự tạo lên giá trị con người của bạn không phải là vì tình yêu. Mà nó là những thứ mà chính họ tạo ra. Người ta sau này thường lựa chọn tình bạn. Lựa chon nếp sống theo thói quen. Đấy là nếp sống khiến người ta ít bị mất năng lượng nhất.Vì cuộc sống  này có bao nhiêu thứ không vì tình yêu. Cho nên theo thói quen thì tình yêu gần như có rất ít thời gian sống trong 24 giờ mỗi ngày. Càng nhiều tuổi, người ta càng ít khao khát hơn vì tình yêu. Ai cũng từng yêu, nhưng những người được sống bên tình yêu đích thực lại không nhiều. Vậy và họ vẫn sống, vẫn thành công và hạnh phúc. Chỉ những kẻ ấu trĩ, vẫn cố đeo bám một tình yêu bất hạnh để cho cả cuộc đời của mình bị bất hạnh mà thôi. Đấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Yêu là lựa chọn để hạnh phúc. Hãy sống với một người tốt, giàu nhân cách. Vì đấy mới là hạnh phúc thật sự của bạn. Đại đa phần tất cả chúng ta đều phải lựa chọn cuộc sống. Chúng ta phải đi tiếp. Tình yêu có lẽ chỉ là sự tưởng tượng. Cái gì thật sự là của bạn, nó sẽ ở trong cuộc sống của bạn. Thứ mà bạn bị mất đi rồi, tìm lại khó khăn vô cùng. Có khi còn mất đi mãi mãi. Cho nên hãy biết trân trọng những gì bạn đang có. Trân trọng từng mối quan hệ của bạn. Đối xử tử tế và quan tâm đến mọi người.
                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment