2017-03-21

Người vô duyên

Ở đời ai cũng mong muốn được lên chỗ cao. Đấy cũng là khát vọng tự nhiên rất người của con người. Người lên chỗ cao, nước vào chỗ thấp. Một người dù chỉ rất tầm thường bé nhỏ, nhưng nếu biết vươn lên trong cuộc sống, đã vươn lên được trong cuộc sống thì họ xứng đáng được người đời trân trọng và tôn trọng.
Thay vì chúng ta nghĩ nhiều về cuộc đời của những người khác, chúng ta hãy nghĩ về cuộc đời của chính mình. Đừng đi xây dựng cuộc đời của người khác rồi bỏ qua cuộc đời của chính mình. Khi chúng ta soi mói vào cuộc đời của người khác, đấy là lúc chúng ta đang lãng phí cuộc đời của chính mình. Người đời thường gọi đó là những người vô duyên. Vô duyên vì họ cứ quan tâm đến cuộc đời của người khác như cuộc đời của chính mình. Vô duyên vì họ cứ đi nhìn vào tật xấu của những người khác để coi thường, đánh giá thấp đối thủ, tự kiêu ngạo, và trở thành kẻ thất bại trong cuộc đua tranh. Vô duyên vì nghĩ mình tuyệt hảo, mình tốt đẹp hơn người. Trong khi thực tế thì bản thân họ có rất nhiều tật xấu, cuộc sống của họ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì không thể tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của chính mình, nên họ tìm quên trong cuộc đời của người khác. Vì thế họ đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời của người khác. Họ trở thành kẻ vô duyên. Vô duyên vì cuộc đời của chính mình thì không lo mà lại đi lo cho cuộc đời của người khác. Vì thế ngay cả người được họ lo cũng không thật sự trân trọng, yêu thương những nguồn lợi ấy. Có khi họ còn khinh thường cả người ấy nữa, bởi vì họ thật sự rất vô duyên. Người vô duyên nên không có ai nhớ, không có ai trân trọng yêu thương. Không có người ở bên gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ. Vì thế họ sống cô đơn. Sống ở trên đời thì xin đừng là một người vô duyên. Vì một người vô duyên dù làm nhiều nhưng thứ mà họ được hưởng lại không đáng là bao. thế trong suốt cuộc đời của mình, họ không làm được điều gì đáng kể cả. Người vô duyên sẽ không đáng để có ai yêu. Vì thế chúng ta nên là người sống có duyên. Có duyên để được nhớ, được thương, được trân trọng, và được bảo vệ. Người vô duyên sống hời hợt, nông nổi bao nhiêu thì người có duyên lại sống sâu sắc, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Trong cuộc đời này gần như ai cũng ghét những người vô duyên. Vì thế hãy là một người sống có duyên trong cuộc sống!

                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

<< Mười năm tình cũ

No comments:

Post a Comment