2017-04-04

Bóng hình trái tim

Có khi nào tình yêu của em với anh lại là cả một sai lầm? Vì em đang cảm thấy trái tim mình đau đớn quá. Em đã mất đi rất nhiều cơ hội để có một cuộc đời sung sướng hạnh phúc. Em đã lựa chọn đi về phía anh, tình yêu đích thực trong trái tim em. Để rồi em đã sống trong tủi hờn, nước mắt và sự cô đơn. Em đã phải một mình chiến đấu với cả thế giới. Anh ở đâu, sao anh lựa chọn người con gái khác ở bên? Tại sao người cùng anh chiến đấu với cả thế giới lại không phải là em? Em đã buồn, đã giận, đã trách anh vô cùng. Giá ở bên cạnh em có một đứa bé thì em sẽ hạnh phúc biết bao. Vì đấy là kết ủa của tình yêu giữa anh và em. Đứa bé là một phần máu thịt của anh.
Nó sẽ thay anh là người bạn đời của em, cùng em đi đến hết cuộc đời! Sao em đi qua cả một tình yêu mà không giữ lại được một chút gì cho riêng mình. Giờ em không có gì trong tay cả. Em không là gì cả với cả thế giới. Chỉ có một tình yêu cùng khát vọng được sống bên anh đến mỏi mòn trái tim đang làm em đau khổ từ đáy sâu trong lòng. Tại sao tình yêu lại làm cho em đau khổ nhiều đến thế? Em muốn tự sát, em muốn tự kết liễu cuộc đời mình, vì em đang cảm thấy không còn chịu đựng được thêm nữa.  Có lẽ em đã sai lầm khi lựa chọn anh? Nếu nói yêu là lựa chọn sự hạnh phúc thì em đã thật sự sai lầm rồi. Vì em đã lựa chọn anh, tình yêu đích thực của em, bóng hình thật sự trong trái tim em. Em đã lựa chọn tình yêu thay vì những ham muốn về lợi ích. Anh chẳng có gì cho em cả, anh cũng không thể đem đến hạnh phúc cho em. Anh chỉ đơn giản là người đàn ông mà em thật sự yêu thương. Ngay khi gặp lại anh, em đã chắc chắn là em sẽ yêu thương anh đến hết cuộc đời. Vậy mà những gì em đang cảm nhận là em sẽ đau khổ đến hết cuộc đời vì mối tình khờ dại với anh.Anh yêu, không lẽ em và anh lại trở thành chuyện tình giữa Romeo và Julyet! Không đúng rồi, chuyện tình giữa em và anh là câu chuyện tình giữa nàng lọ lem áo trắng và anh chàng mang ghế mới đúng. Cứ nghĩ đến ngày xưa, khi còn là cô bé 18 tuổi hai ngày, em gặp anh, nói lời yêu anh. Rồi tối đó chúng ta cùng trở thành bóng hình trong trái tim của nhau, tình cảm mà chúng ta sống với nhau , trao cho nhau là đỉnh cao nhất mà loài người dành cho nhau. Vì đã đạt đỉnh của yêu đương rồi, làm sao chúng ta có thể yêu thương thêm một ai khác nữa. Hay ít ra thì em làm sao có thể yêu thêm một ai khác nữa? Em làm sao có thể thật lòng yêu ai, khi mà từ khi đủ tuổi trưởng thành, anh đã luôn sống trong lòng của em. Trở về với em thôi, em đã mệt mỏi quá rồi, mình sẽ cùng đi bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Trái tim của em đã quá mệt mỏi khi phải sống cô đơn. Em không còn chịu đựng được nữa, mình phải giữ mối liên hệ với nhau thôi đi bên cạnh nhau trong cuộc đời thôi. Em không còn chịu đựng được nữa, tình yêu của em ơi, bóng hình trong trái tim của em ơi, chồng yêu của em ơi! Về với em đi! Em sẽ đi tìm anh ngay cả khi bản thân không có gì cả. Giờ thì em phải hiểu rõ về anh, hiểu rõ tất cả thế giới của anh. Em yêu anh! nhau xác nhận tình yêu đích thực với nhau em lại cảm thấy vui vui. Giờ thì mình là hìbóng
                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi


No comments:

Post a Comment