2017-07-24

EM PHẢI LÀM GÌ

Em phải làm gì để tìm thấy anh
Con tim nhỏ hình như sắp không còn chịu đựng được nữa
Mỗi ngày mới em bắt đầu rất khó khăn
Vì con tim em không còn muốn đập tiếp nữa khi nghĩ đã mất anh thật rồi
Em chỉ cố sống là để tìm thấy anh yêu

Niềm hi vọng ấy giúp em sống tiếp
Cuộc đời này có ý nghĩa gì khi không có anh
Em sẽ sống chỉ để đi tìm anh
Chỉ cần được gặp anh mỗi ngày
Chỉ cần được sống bên anh
Chỉ cần cùng anh chiến đấu với cả thế giới
Chỉ cần cùng anh xây đắp hạnh phúc của hai người

                                 TÁC GIẢ PHẠM THỊ HỢI

No comments:

Post a Comment