2017-08-10

Em ước

Ước được gặp anh thêm một lần nữa
Được gục mặt vào ngực anh mà thổn thức những yêu thương
Được nhìn sâu vào mắt anh mà mỉm cười trong hạnh phúc
Được lắm tay anh cùng anh đi hết cuộc đời


Em ước được sống bên anh mỗi ngày
Được nhìn thấy anh mỗi khi thức dậy
Trước khi đi vào giấc ngủ được ôm anh vào lòng
Được cùng anh chiến đấu trong cuộc mưu sinh




Em vốn không phải là người tài
Cũng không giỏi giang như người ta
Nhưng em tin mình có thể giúp anh
Vì chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài


Em ước mình sẽ được gặp anh
Và mong muốn cuộc đời mình sẽ khá lên
Chúng ta sẽ được hạnh phúc
Được sống trong những yêu thương của lòng người
                               Tác giả Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment