2017-08-18

Giờ biết anh ở đâu

Qúa khứ nhạt nhòa, người xưa tình cũ giờ đâu rồi
Ai cũng có cả một cuộc đời để sống
Có còn ai nhung nhớ chuyện ngày xưa
Có còn ai nhung nhớ đợi chờ

Thông tin về anh gần như sai lạc hết
Có thế lực lớn nào kiên quyết chia rẽ chúng ta
Làm sao để tìm được anh giữa dòng đời vội vã
Làm sao để được gặp lại anh giữa cuộc đời sóng gió gian lao


Biết làm sao để lòng người ủng hộ và giúp đỡ
Biết làm sao để viết tiếp câu chuyện tình yêu
Nhớ lắm anh ơi mỗi sáng khi thức dậy
Nghị lực giúp em sống tiếp là kế hoạch đi tìm anh

Sao em lại để lạc mất anh như thế này
Khi mà chúng ta đã hơn một lần thất lạc
Đã biết sẽ yêu anh đến hết cuộc đời
Vậy mà em vẫn bị lạc mất anh thêm một lần nữa

Cuộc đòi này có ý nghĩa gì khi không có anh
Sao duyên mình trắc trở
Để cuộc đời em bể dâu
Giờ biết anh ở đâu
                                                        Tác giả Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment