2017-08-17

Một mình

Thế giới rộng lớn này sao ta chỉ có một mình
Ta một mình lớn lên, một mình sống
Mọi người ai cũng có đôi lứa sao ta chỉ có một mình
Một mình cô đơn giữa dòng đời vội vã

Ai cũng có bạn bè, người thân sao ta chỉ có một mình
Một mình đơn độc chiến đấu với cả thế giới
Một mình trong cả lỗi nhớ về anh
Một mình cô đơn, khao khát, đợi chờ



Anh đã đến và đi để lại em một mình
Sao anh luôn là người ra đi và quyết định từ bỏ
Để trái tim em luôn một mình trong nhịp đập nhớ thương
Một mình yêu, một mình cố gắng để sống tiếp ...

Biết làm sao để cho ta hết một mình
Biết làm sao để có người tri kỷ
Biết làm sao để yêu thương trở lại
Biết làm sao để hạnh phúc đong đầy

                                         Tác giả Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment