2015-11-29

Dự báo về sự biến đổi trên trái đất

   Năm nay thời tiết bất thường. Đã gần hết mùa Đông rồi mà không có một đợt rét nào đáng kể. Mọi năm tầm này phải có 3 đến 4 đợt rét đâm, rét hại. Ở các tỉnh miền núi thì trâu, bò chết hàng loạt vì rét. Cây trồng cũng bị chết vì rét và băng tuyết. Thế mà năm nay không hề có một đợt rét đậm nào tương tự như thế. Đã gần đến cuối mùa Đông rồi, mà mấy hôm nay trời mưa như cuối mùa Hè. Những hôm trời nắng thì như vẫn đang ở mùa Thu. Có lẽ mùa Đông năm nay sẽ đến rất muộn, hoặc là năm nay không có mùa Đông. Thời tiết những năm gần đây có nhiều diễn biến bất thường. Những đợt nắng nóng bất thường nhiều hơn. Nhiều vùng trên trái đất từ hàng ngàn đời nay không có băng tuyết. Thế mà nhưng năm gần đây gần như năm nào cũng có băng tuyết phủ kín núi rừng, phá hoại cây trồng.

      Theo các nhà khoa học dự báo thì thời tiết trên trái đất hiện nay đang biến đổi gần giống với nhiều triệu năm về trước. Cái thời mà loài vượn đã biến đổi thành loài người. Không biết có loài sinh vật nào mới sắp được sinh ra hay không? Nếu theo quy luật tiến hóa, loài vật ra đời sau sẽ tiến bộ hơn loài vật trước, thì có lẽ loài người của chúng ta sắp bị diệt vong? Bộ lịch của người Maya cổ đại cũng đã kết thúc. Dù ngày kết thúc của bộ lịch đó thế giới vẫn yên bình. Không như có nhiều người dự đoán về một cơn đại hồng thủy sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh trên trái đất. Mọi người đã quên đi những suy nghĩ tiêu cực  về bộ lịch cổ đại đó. Họ tin rằng bộ lịch kết thúc bởi vì nó kết thúc vậy thôi. Nhưng biết rằng những tính toán của người Maya cổ đại từ rất nhiều thế kỷ trước có sự sai lệch? Và trong thế kỷ này trái đất thân yêu của chúng ta sẽ bị hủy diệt? Điều này hoàn toàn có thể xẩy ra. Khi mà lượng bom hạt nhân tồn tại trên trái đất đủ phá tan cả trái đất nếu nó phát nổ. Khí hậu trên toàn trái đất đang bị nóng lên. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn tiếp tục tăng cao. Những hố sâu bất thường xuất hiện ở Châu Âu. Băng vĩnh cửu ở hai cực của trái đất vẫn tiếp tục bị tan chảy. Làm cho mỗi năm nước biển lại dâng lên vài cm. Dù người Maya cổ có rất giỏi về thiên văn và toán học. Thì sự sai lệch vài chục năm, hoặc một thế kỷ là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và con người hiện đại chúng ta không thể ngồi yên nhìn mọi thành tựu văn minh của nhân loại bị phá hủy. Những nhà khoa học chắc chắn rồi sẽ tìm ra các phát minh để cứu sống trái đất. Và biết đâu trong thập kỷ tới, các nhà khoa học tìm ra phương pháp khiến con người có thể trường sinh bất lão. Và loài người không bị hủy diệt, mà trở lên bất tử cùng thời gian. Khi trái đất trở lên chật trội, loài người sẽ xây dựng những thành phố trên mặt trăng và sao hỏa. Tất cả những điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vì có biết bao những điều được xem là viễn tưởng của ngày hôm qua, vậy mà trong thế giới ngày nay đã trở thành hiện thực. Gần như những ước mơ của loài người trước đây đều được thời đại ngày nay biến trở thành hiện thực. Và tôi lại bắt đầu ước mơ những điều viễn tưởng, để một vài thập niên nữa, nó sẽ trở thành hiện thực! Tôi tin là thế!
                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi
    Xem thêm các bài viết

No comments:

Post a Comment