2015-11-29

Hạnh phúc là một cuộc hành trình

       Khi cánh cửa này đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cuộc đời là một niềm đam mê, khám phá vô tận. Có lẽ vì thế mà con người luôn khao khát được sống, sống đến vài trăm tuổi. Sống để tận hưởng mọi niềm vui thú trong cuộc đời này. Nhưng ước mơ đó của con người có lẽ là sẽ không bao giờ thực hiện được. Bởi vì quá trình sinh ra, già lão, bệnh tật, rồi chết đi là một quy luật bất biến của vũ trụ. Con người cũng như tất cả các loài động thực vật khác không nằm ngoài quy luật đó, dù các tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều kiện dinh dưỡng, các bài tập thiền, võ thuật... đang góp phần kéo dài sự sống của con người. Nhưng dù nền y học của thế giới hiện nay phát triển đến mức nào, thì tuổi thọ của con người cũng chỉ kéo dài được khoảng 80 năm. Vì chúng ta không thể sống được 800 năm, hay 8 thế kỷ. Nên chúng ta chỉ có thể nâng cao chất lượng trong cuộc sống của mình. Hãy để cuộc sống của bạn tràn ngập tình yêu thương. Hãy ở bên người mà bạn thật lòng yêu thương mọi thứ trên thế giới này đều không quan trọng. Sự bình yên, thanh thản, và hạnh phúc trong tâm hồn mình là quan trọng nhất.

      Hãy từ bỏ những cuộc đua tranh không đem lại hạnh phúc cho bạn. Cuộc sống của mỗi người vốn không nhiều để cho sự đau khổ, nước mắt, sự hận thù lấy đi thời gian và công sức của bạn. Hãy sống bằng một trái tim yêu thương. Đấy là cách sống đem lại sự bình yên và thanh thản trong lòng bạn nhất. Cuộc sống này vốn quá ngắn cho sự yêu thương. Tình yêu thương thì biết đến bao giờ cho đủ. Hãy luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho bản thân. Hãy làm cho bản thân trở thành người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy sống thật hạnh phúc trong từng giây phút trôi qua của cuộc đời bạn. Thành công, tiền bạc, địa vị, tình yêu... đều là những thứ mà loài người ham muốn, khao khát. Chúng ta cố gắng đạt được chúng vì hi vọng sẽ nhận được sự hạnh phúc khi có chúng Điều này không sai, nhưng chúng ta sẽ sai khi vì chúng mà đánh mất đi những giá trị nhân phẩm của bản thân. Khi mất đi những thứ đó, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có một hạnh phúc thật sự. Không có con đường vươn tới sự hạnh phúc nào lại buộc chúng ta phải hi sinh, mất mát và đau khổ. Thứ mà chúng ta tưởng là hạnh phúc khi đi trên con đường đi đó chỉ là một ảo ảnh, tưởng tượng, và sự hư vinh. Hạnh phúc thật sự phải là thứ khiến chúng ta hạnh phúc trên con đường vươn tới nó. Dù đường đi đến nó rất dài, nhưng chúng ta cũng hạnh phúc trên hành trình đi đến đích. Và đấy mới là con đường chân chính nhất của mỗi người cần phải đi .Cho nên một nhà học giả nào đó từng nói: Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Đừng bao giờ nghĩ hôm nay chúng ta cố gắng chịu đựng sự đau khổ, để ngày mai chúng ta sẽ hạnh phúc. Việc ấy sẽ trở thành một thói quen, ngày mai là một sự nối tiếp của ngày hôm nay. Nó chỉ tăng và giảm về mức độ mà thôi. Hãy xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân mình. Dù trong tay bạn không có gì cả!
                                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi


No comments:

Post a Comment