2016-03-13

Suy nghĩ về cuộc sống

     Cuộc sống thật ngắn ngủi. Hôm nay sống nhưng ngày mai đã chết rồi. Anh rể tôi vẫn hàng ngày đưa con đi học qua cửa hàng của tôi. Vậy mà hôm nay đã qua đời từ một cơn tai biến mạch máu não. Đứa con của anh chị ấy năm nay mới 8 tuổi. Nghề nghiệp của chị gái tôi không ổn định. Chồng chị ấy là người tạo ra nguồn thu nhập chính nuôi sống cả gia đình. Rồi những ngày tiếp theo, không biết gia đình của họ sẽ sống ra sao? Nghĩ mà thấy buồn, thất xót xa, và sợ hãi. Cuộc đời của một con người nhiều khi kết thúc một cách quá dễ dàng! Vậy mà chúng ta đã quá lãng phí nó vào những cuộc đua tranh vô bổ. Để rồi chúng ta sẽ có được gì? Dù giàu sang hay nghèo khó, chúng ta cũng ra đi về cõi vĩnh hằng với 2 bàn tay trắng. Dù chúng ta có số tiền dải đến tận mặt trăng như tỷ phú Bill Gate của nước Mỹ, thì chúng ta cũng không thể tránh được sự già lão, và cái chết. Vì đó là quy luật muôn đời của vũ trụ rồi. Dù loài người luôn khao khát sự bất tử

       Cho lên chúng ta hãy sống ý nghĩa từng ngày. Đừng có khao khát nhiều quá. Hãy sống ở trạng thái cân bằng. Cũng đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Hãy lạc quan mà vui sống. Từ xưa cho đến nay sự sinh ra, già yếu, bệnh tật, và sự chết đi là một quy luật bình thường trong xã hội. Chúng ta cũng không nên buồn phiền quá nhiều vì việc ấy. Mà hãy cộng tác với nó. Vì đó là điều chúng ta không tránh khỏi dù chúng ta muốn. Hãy suy nghĩ lạc quan về nó. Biết đâu sự kết thúc của cuộc sống này lại là một sự khởi đầu mới của một cuộc sống tốt đẹp hơn? Thật ra cuộc sống của chúng ta tốt hay đẹp, xấu hay tốt đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của chúng ta mà ra cả. Vì thế suy nghĩ tích cực là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa hạnh phúc cho mỗi người. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, chúng ta buộc phải làm mọi thứ thật nhanh. Đừng để đến khi chết rồi mới nói: Giá tôi có thêm thời gian! Hãy yêu thương thật nhiều. Vì tình yêu thương chính là tuổi trẻ trong tâm hồn bạn. Khi trái tim bạn không còn biết yêu thương. Thì đấy cũng là lúc trí tuệ của bạn bị tê cứng. Rồi bạn sẽ thật sự già đi và sẽ chết sau đó không lâu. Ngày nay khoa học đã chế tạo ra nhiều loại người máy thông minh có thể thay thế nhiều hoạt động sống của con người. Nhưng chưa có một loại máy móc nào có thể yêu thương người khác thay cho tình yêu thương giữa người và người cả. Tình yêu thương vốn rất rẻ, mà lợi ích cho cả người cho đi và người nhận lấy đều rất nhiều. Có lý do gì khiến chúng ta không thể yêu thương cả thế giới này? Thế giới được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương thì thế giới đó sẽ tốt đẹp. Con người được sống trong tình yêu thương sẽ sản sinh ra một tâm hồn cao thượng, và một nhân cách cao quý. Cuộc sống này vốn rất ngắn ngủi cho những yêu thương. Vì thế chúng ta hãy dành thời gian của cuộc đời mình để làm những điều mình thích. Xin đừng lãng phí nó với những điều mình không thích. Cũng đừng chịu đựng những điều mình không thích vì bất cứ điều gì. Bởi vì đó sẽ là điểm khởi đầu cho rất nhiều tại họa sau đó. Hãy nhớ là không bao giờ thỏa hiệp với những điều mình không thích. Hãy kiên quyết loại bỏ nó. Đấy mới là một cách sống đúng đắn. Là điểm khởi đầu cho những ngày tháng tốt đẹp trong cuộc đời bạn!
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
        

No comments:

Post a Comment