Cuộc đời con người sẽ trở lên như thế nào là
điều ta không thể đoán trước được. Hôm nay chúng ta có một điều kiện cuộc sống tốt. Nhưng ngày mai cuộc sống của ta
sẽ rơi vào sự bần cùng đói khổ. Có những người hôm nay họ là những người thấp hèn trong xã
hội. Nhưng chỉ cần sự cố gắng vươn lên, một ngày nào đó họ sẽ trở
thành người cao quý bậc nhất trong xã hội. Vì vậy, khi giàu sang hay nghèo khó. Chúng ta cũng cần có một thái
độ ôn hòa, tự trọng và tôn trọng mọi người.
Đừng bao giờ cậy mình ở thời hiện tại hơn người khác. Mà ta có cách đối xử tệ
bạc với họ. Ta làm tổn thương họ nhiều. Có
thể làm nảy sinh lòng thù hận trong lòng họ. Khi có cơ hội, họ sẽ vùi dập cuộc
đời ta trở lên thê thảm. Hoặc khi họ lại thành
công hơn ta trong xã hội. Khi đó thì ta sẽ bị họ
coi thường và khinh rẻ.
Cuộc đời ai biết đâu được ngày mai. Tương lai của chúng ta không chỉ phụ thuộc
vào chính chúng ta, mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác trong xã hội. Sống ở đời thì phải biết mạnh mẽ vươn
lên. Dù hiện tại cuộc sống của ta như thế nào. Thì vươn lên mới
là lẽ sống tốt đẹp từ muôn đời nay. Thật ra, chơi bời,
giao du với những người kém hơn mình là một điều rất có hại. Chính bản thân chúng ta sẽ không tôn trọng những
người bạn đó ở trong lòng. Và chúng ta sẽ không học hỏi điều gì hay ho tốt đẹp từ họ. Lại
còn có cái nhìn khắt khe, phiến diện với những ưu điểm của họ nữa. Lâu dần, người bạn đó cũng chẳng thể yêu mến và tôn trọng
ta. Trong lòng họ có khi còn nảy sinh lòng thù hận với ta. Điều này là rất có
hại. Vì vậy một nguyên tắc cơ bản để tồn tại tình bạn lâu dài là ngang bằng hoặc hơn nhau
không đáng kể. Với những người không phù hợp ta lên tế nhị hoặc thẳng thắn để
không giao du, tiếp xúc với họ. Dù dùng biện pháp nào, chúng ta cũng nên cố gắng làm họ ít bị tổn thương và tự ái nhất,
nhưng mục đích của ta thì nhất định phải đạt được.
Nếu không, ta sẽ bị những hậu quả khôn lường về sau.
Dù biết rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt. Chúng ta có những ước
mơ, hòa bão, cảm nhận về sự hạnh phúc, suy
nghĩ về sự thành công của riêng mình. Nhưng trong xã hội vẫn
có một tiêu chuẩn chung. để đánh giá sự thành công và thất bại trong cuộc đời
mỗi con người. Và bạn có buồn
không khi người bạn vẫn coi thường, khinh ghét lại đứng cao hơn bạn trên nấc
thang ấy? Và nếu bạn nhận lại sự coi thường và khinh ghét, thậm chí cả sự thù
hận của người ấy, thì cảm xúc của bạn sẽ đau đớn như thế nào? Cách tốt nhất để có thể có một người bạn đó
là hãy trở thành một người bạn. Vì thế, khi chính bản thân bạn không
thể là một người bạn tốt với ai đó, thì hãy tránh xa họ ra!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment