Ở đời đúng
là cái gì giống nhau có xu hướng gần gũi với nhau. Người giàu có xu hướng chơi với người giàu. Người nghèo có xu hướng chơi với người nghèo.
Những người bị tổn thương, bất hạnh có xu hướng gần gũi, thân thiết với nhau
hơn. Vì giữa họ có sự đồng cảm.
Vì thế, muốn thay đổi thế giới quan xung quanh mình không phải
bằng cách đến một nơi khác. Bước vào một môi trường sống mới. Cách làm đó sẽ chỉ làm
thay đổi thế giới quan của ta trong một thời gian ngắn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ
tập hợp ở xung quanh mình, những người tương tự như thế giới quan trước đó. Cách duy nhất để thay
đổi thế giới xung quanh mình, là hãy thay đổi
chính bản thân mình. Khi chúng ta thực sự thay đổi, thế giới quan xung quanh
ta, và cả cuộc đời của ta nữa cũng sẽ thay đổi theo. Việc cố gắng lỗ lực, bồi dưỡng, phát huy những khả
năng của bản thân. Trang bị cho mình những tri thức mới. Làm giàu thêm nhân phẩm của bản
thân mỗi ngày. Đó là cách duy nhất làm thay đổi cuộc đời bạn.
Một
mặt ta cũng cần chủ động tránh xa những người có sự đồng cảm tâm
hồn ở phần mà ta không muốn
nuôi dưỡng. Ví dụ như chúng ta là những người bất hạnh, bị tổn thương. Thì
chúng ta không nên thân thiết với những người bất hạnh, và bị tổn thương để làm
gì. Vì làm như thế, phần tâm hồn bị tổn thương đó càng trở lên sâu sắc hơn. Ta
chẳng thể học tập gì được ở họ. Có khi lại chấp nhận những sự sai lầm do hoàn
cảnh sống tạo lên của ta. Vì thế mà ta sẽ phát triển theo xu hướng tệ hại hơn
xu hướng chung của xã hội. Muốn thành công, hãy làm bạn với
những người thành công. Muốn hạnh phúc hãy
làm bạn với những người hạnh phúc. Muốn tiến bộ hãy cố gắng chơi với những người tốt hơn mình.
Tình bạn là việc nhân đôi tâm hồn. Vì thế, chúng ta hãy biết cách nhân đôi những điều tốt đẹp trong tâm hồn ta. Những điều xấu, có hại ta phải sửa
chữa, bồi dưỡng và triệt tiêu những sai lầm của bản thân. Khi mới quen nhau,
những biểu hiện bên ngoài của bạn sẽ khiến người khác tôn trọng, nể phục. Khi
quen biết nhau lâu, thì tâm hồn, tính cách của bạn mới là thứ hấp dẫn người
khác. Bạn không thể giữ một mối quan hệ bền bỉ tốt đẹp với người khác, khi tâm
hồn bạn đầy những sự tổn thương, đau khổ. Vì thế, muốn xây dựng một mối quan hệ thật sự bền chặt với
những người khác. Hãy làm giàu đẹp hơn tâm hồn mình mỗi ngày. Khi ấy những mối
quan hệ trong xã hội của bạn sẽ đẹp hơn. Thế giới quan của bạn cũng đẹp hơn. Và cuộc
đời bạn cũng đẹp tươi hơn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment