Sống ở đời, chúng ta chẳng việc gì phải sợ ai cả, cứ
hiên ngang mà sống. Chỉ cần mình sống đúng với thiên tính của loài người.
Thì không một kẻ ác, kẻ xấu nào có thể làm hại ta. Sở dĩ ta bị người khác hãm
hại, là vì chính bản thân ta cũng có những cái sống sai khác với
chính bản thân mình.
Một người tài giỏi thì
giống như viên kim cương vậy. Nếu cứ vùi chôn trong đất, hay ẩn
mình trong những mỏ than đen sì, thì làm sao ai biết được giá trị của họ? Ai có
thể cho viên kim cương đó có một cuộc sống sung sướng, và được những
người khác ngưỡng mộ? Khi mình đã tài giỏi rồi. Thì cũng cần biết đánh bóng,
lăng xê, quảng cáo cho bản thân. Để mọi người đều biết mình là người tài giỏi. Vì thế, những việc ta nói, ta làm càng
được mọi người yêu mến, kính trọng hơn. Cái tài lớn không phải chỉ quanh quẩn
trong nhà, mà phải lan tỏa ra trong xã hội. Người có tài, không
những giúp đỡ được cho bản thân, gia đình của mình, mà còn giúp được cho cả một đất nước,
hay toàn nhân loại. Giống như nhà tỷ phú Bill
Gate của nước Mỹ chẳng hạn. Bằng tài năng của mình, ông ấy đã sáng
tạo ra internet, máy vi tính, và công cụ tìm
kiếm Google. Và đây là những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 20, ông ấy đã làm
thay đổi cuộc sống của con người trên toàn thế giới.
Chỉ những người tài giỏi mới làm ra những việc lớn lao trong xã hội.
Còn những người không có tài, đến bản thân mình có khi còn không tự giúp được.
Phải đi nhờ cậy, biếu xén quà cáp, tiền bạc cho những người khác, để nhờ họ giúp
đỡ. Một trong những lý do khiến con người ta trở lên không tài giỏi và hèn mọn
như thế, là vì họ sống không đúng với thiên tính của mình. Họ sống quá lệch lạc
và sai khác với bản thân.
Hãy sống là chính mình. Nếu không bạn không đủ tài để giúp đỡ cả thế giới. Thì ít ra, bạn sẽ
giúp đỡ được chính mình. Bạn sống và làm mọi thứ theo ý chí của mình! Chỉ ngần
ấy thứ thôi, cũng đủ làm cho bạn hạnh phúc rồi
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment