2016-04-08

Để không là người thất bại

       Em lại phải cất bước đi thêm một nấc thang nữa. Nấc thang cuối cùng cho một giai đoạn sống. Phải tiến lên thêm một bước nữa thôi. Hỡi thế giới xung quanh tôi ơi, vì các người thật tẻ nhạt. Tôi cần thế giới thật nhiều niềm vui với những người bạn. Thế giới mà tôi tự tintỏa sáng, và hạnh phúc hết cả ngày.


       Lại một lần nữa em sẽ vùi đầu vào trong sách vở mong mình tiến lên. Nếu không học, em biết làm sao tiến bộ được được nhân cách của chính mình. Những tri thức quý chúng ta có thể tìm nhiều trong sách báo. Nhưng để tiến bộ được phần cốt cách con người mình, thì chỉ có sự học mà thôi. Mà buồn một chút vì em đã hơn ba mươi tuổi rồi. Em đã ở vào cái tuổi mà sự học đã trở lên khó nhọc. Nhưng không học, em không thể tiến bộ được con người mình. Vì thế, em lại phải một lần nữa cố lên.
       Em muốn được đứng cùng trăng, sao, mây, gió. Muốn cưỡi sóng nhẹ bước trên đại dương. Muốn làm ra những việc phi thường trong cuộc sống. Và em còn muốn, có một đống tiền gửi trong các ngân hàng. Tất cả những việc đó, chỉ có học thì em mới có thể làm được.  thế, em lại một lần nữa đầu tư cho sự học của mình để mà tiến lên.
       Cuộc sống này sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu em không biết tiến lên. Ôi cuộc sống càng khắc nghiệt, càng buồn chán, sẽ càng buộc tôi phải tiến lên không mệt mỏi. Tình yêu ư? Sự nghiệp ư? Tiền bạc ư? Tất cả còn đang ở phía trước. Nếu tôi không học để thay đổi nhân cách của chính mình. Thì cuộc đời tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy sống và cháy hết mình từ trong thẳm sâu tâm hồn bạn. Dù bạn có cả thế giới trong lòng bàn tay, thì có đáng kể gì đâu so với việc bạn không được sống là chính mình? Cuộc sống được là chính mình là thứ có giá trị nhất trên thế gian. Xin bạn đừng bao giờ vì bất cứ điều gì mà hi sinh nó. Trên thế giới này, những người đánh mất mình, mới là những kẻ đáng thương nhất trong xã hội. Những kẻ hay đi lừa dối người khác, thật ra lại là những người không đủ trí tuệ để trở thành người trung thực. Xin bạn và cả tôi nữa, chúng ta đừng bao giờ trở thành kẻ đáng thương và ngu ngốc nhất trong xã hội.
                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Biết mình, biết người, làm việc gì cũng thành công

<< Sự khác nhau ở các nước phương Đông và phương Tây

<< Làm gì khi ta không hợp thời

<< Trời mưa nhớ anh

<< Cần có sự phòng bị cho lúc khó khăn



No comments:

Post a Comment