Có khi nào bạn tự hỏi hoa hồng quế vốn rất nhỏ, nhanh tàn mà lại được
nhiều người yêu đến thế hay không? Vì
hoa hồng quế vốn rất thơm. Sức sống của nó cũng rất dẻo dai. Chỉ một đoạn thân
nhỏ vùi trong đất, cũng sẽ tạo ra cả một bụi hoa hồng quế thơm ngát. Một loài
hoa tuy nhỏ bé, mong manh
nhưng luôn cháy hết mình vì cuộc sống. Bởi vậy mà ong bướm
đến với hoa hồng quế rất nhiều. Nhiều hơn bất kỳ hoài hoa nào mà tôi biết.
Con người chúng ta cũng như vậy. Dù bạn chỉ là
một con người bé nhỏ trên trái đất này. Bạn không phải là một người có nhan sắc
và tài năng suất chúng. Thì bạn cũng cứ hãy sống
cho hết mình. Hãy tự tin tỏa sáng, dù bạn chỉ là một người bé
nhỏ. Và bạn đang tạo ra giá trị cho cuộc
đời mình, khẳng định mình với
cả thế giới. Rồi có ngày bạn sẽ
được cả thế giới chấp nhận, yêu thương.
Sự tự
ti, nhút nhát là liều thuốc độc hãm hại sự phát triển toàn diện của mỗi người.
Sinh ra là một con người trên thế giới. Chúng ta có quyền sống của mình mà không
một thế lực nào có thể tước đoạt nó của ta. Mỗi người đều có cuộc sống của
riêng mình. Đôi khi điều này là tốt với người này, nhưng lại là điều có hại với
những người khác. Vì thế hãy là chính mình. Dù bạn có là
ai, nhưng khi bạn sống là chính bản thân mình. Bạn sẽ trở lên rất đặc biệt với
cả thể giới. Và sự khác biệt luôn
là sức hấp dẫn mạnh mẽ của chính bạn.
Người ta có thể dùng những tiêu chuẩn trong xã hội để đánh giá khách quan một con người. Xem họ là người
tốt, người xấu hay người bình thường. Đó là việc của lý trí. Còn tình cảm thì
khác, không có một thước đo chung cho tình
cảm giữa người với người. Vì
đây là chuyện cá nhân, riêng tư. Không phải vì người này đẹp theo tiêu chuẩn
của xã hội mà người ta yêu. Không phải người này xấu
theo xã hội mà người ta khinh ghét. Tình cảm
là việc của trái tim với trái tim. Đó hoàn toàn là sự tự do
của mỗi người. Không có một tiêu chuẩn nào cho tình cảm hết. Vì thế, bạn dù
không đẹp theo tiêu chuẩn của xã hội. Nhưng bạn có quyền
được cả thế giới yêu thương. Hãy tự tin tỏa sáng như bông hoa hồng quế. Cuộc
đời bạn vì thế mà sẽ đạt được rất nhiều thành tựu có giá trị.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment