2016-04-08

Nguyên nhân dẫn đến tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ

    Nếu tưởng tượng thế giới này không có đàn ông. Cả thế giới sẽ chỉ là phụ nữ. Ai sẽ làm những việc lớn lao trong xã hội? Ai xây nhà, đắp lũy chống quân thù? Tất cả những việc nặng, việc nhẹ đều đểngười phụ nữ gồng mình gánh vác. Và như thế, phụ nữ chúng ta sẽ còn được gọi là phái đẹp nữa hay không?


      Còn nếu tưởng tượng thế giới này chỉ có đàn ông mà không có phụ nữ. Ai sẽ là người may áo cho các anh? Ai nấu cơm và làm bao nhiêu việc vụn vặt trong cuộc sống? Các anh sẽ làm tất cả những việc ấy, thì sức lực đâu mà làm những việc to lớn trong xã hội?
      Thật ra hai giới đàn ông và phụ nữ là hai nửa hoàn hảo của một con người. Vì thế, từ khi loài người sống tách khỏi cuộc sống theo bầy, đàn như một loài thú. Người đàn ông đã kết hợp với người phụ nữ để tạo thành một gia đình. Nhờ vậy mà họ đã có sự bổ trợ cho nhau những khiếm khuyết mà tạo hóa đã sinh ra như thế. Họ giúp nhau mạnh mẽ hơn để làm ra nhiều việc lớn lao.
       Thế giới sẽ trở lên tồi tệ như thế nào nếu thiếu đi một giới tính? Cũng may điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Trong cuộc đời mỗi người, hạnh phúc nhất là có một người bạn khác giới ở kề bên. Nếu có những lúc ta muốn sống một mình, hoặc thoải mái hơn với những người bạn cùng giới tính. Thì đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời. Ta cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống lứa đôi và có một khát vọng tự do. Còn gần như trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta đều khao khát một cuộc sống có đôi có cặp. Đó là biểu tượng của hạnh phúc mà loài người vươn tới từ xưa cho đến nay.
        Tạo hóa đã sinh ra người phụ nữ và người đàn ông với nhiều thuộc tính riêng biệt. Chúng ta thuộc giới tính nào, thì cứ sống đẹp nhất với giới tính của mình. Khát vọng bình đẳng nam, nữ là một điều đúng đắn, nhưng điều đó không có nghĩa là đòi hỏi hai giới phải hoàn toàn giống nhau. Mình thuộc giới tính nào, hãy đấu tranh để có quyền phát triển tốt nhất với giới tính của mình! Chỉ sự khác biệt mới tạo lên niềm khao khát và ham muốn. Vì thế, trên trái đất  này mới có cái gọi là tình yêu!

                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Khi người không thực tài lại ngồi ở vị trí cao

<< Cách cư xử tốt nhất với người khác

<< Biết mình, biết người, làm việc gì cũng thành công

<< Sự khác nhau ở các nước phương Đông và phương Tây

<< Làm gì khi ta không hợp thời



No comments:

Post a Comment