Một người
khi biết mình sai, mình xấu mà không chịu sửa chữa và bồi dưỡng bản thân. Lại còn cố gắng che dấu những người khác. Thì người đó
sẽ không bao giờ tiến bộ được nữa. Dù thời gian trôi qua bao xa, thì người đó
vẫn không thể tiến bộ.
Vì thế, trong bất kỳ nền văn hóa nào của thế giới, sự trung
thực, thật thà vẫn luôn được tôn trọng. Một người không trung thực với bản thân, biết bản thân sai mà
không chịu sửa thì làm sao có thể tiến bộ? Dù họ có cố che đạy lỗi
sai của mình đi. Nhưng lỗi
sai đó nếu không sửa chữa, thì vẫn mãi mãi là
một lỗi sai. Dù người đó khéo che đạy, và lỗi sai đó không phát triển nữa.
Nhưng người đó không thể tiến bộ được vì luôn phải
che dấu người khác, không bao giờ sống thoải mái được.Một cuộc sống như thế sẽ chìm trong lo sợ, bất an. Con người ở vào hoàn cảnh như thế có khác nào
người bị liệt? Người như thế, làm việc gì cũng sẽ bị sai và hỏng. Những nghịch
cảnh đơn giản xảy đến với bản thân cũng không xử lý được, rồi sẽ dẫn đến những
hậu quả khôn lường về sau. Bởi vì chính bản thân con người đó đã không có sự nhất quán. Họ phải
dùng phần này của cơ thể để che dấu phần kia. Thì làm sao tâm hồn và trí tuệ của họ phát triển và hoạt động bình
thường được? Lâu dần, họ sẽ bị méo mó tâm hồn, suy nghĩ lệch lạc. Vì thế, họ đã sai lại càng thêm sai.
Đến khi họ thân bại, danh liệt rồi thì họ cũng chẳng còn gì nữa để mà che dấu
cả.
Vì thế, chúng ta đã sai thì phải sửa. Chúng ta cứ thoải mái, tự
tin sống với tất cả những gì
mình có. Dù sao thì dù là con ruồi, con muỗi vẫn có chỗ để sống cơ mà. Tại sao chúng ta là con người, là loài động
vật cao cấp nhất lại không dám sống hết mình? Lại phải che dấu đi một phần bản
thân mình? Dù điều đó là xấu, thì trong cả thế giới loài người này, thiếu gì người xấu như thế? Việc gì mà ta phải ngại
ngùng? Hơn nữa, cái gì không sử dụng, không rèn luyện, không trải nghiệm trong cuộc sống, sẽ ngày càng tiêu
biến và hư hỏng đi. Vì thế, phần lỗi sai của ta mà ta cố gắng che dấu những người khác sẽ ngày càng
trở lên hư hỏng nghiêm trọng hơn. Người mà làm như thế là không những
không tôn trọng bản thân mình, mà còn tự làm hại bản thân mình rất nhiều. Hãy
sống trung thực và vươn lên mạnh mẽ từng phút, từng giây trong cuộc sống.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment