2016-04-10

Để thành công trên đường đời

       Ở trên đời, những người một mình dựng lên cả một sự nghiệp lớn không phải là không có. Nhưng đó phải thật sự là người có tài năng kiệt xuất. Còn đa phần những người thành công trong xã hội, là đều do có những người khác giúp sức.


       Chính vì vậy, khả năng lãnh đạo  quản lý những người khác, là một khả năng quan trọng cho sự thành công. Một người quá cứng rắn sẽ rất dễ mất lòng những người khác. Mọi việc vẫn có vẻ trôi chảy bình thường. Nhưng thực lòng mọi người không phục người đó ở trong lòng. Khi người đó có việc cần giúp. Sẽ không ai tận tâm, tận lực giúp đỡ họ. Người đó chỉ có thể ở yên vị trí mà giữ sự đúng của mình thôi.
      Chúng ta là những con người sống trong một cộng đồng xã hội. Có nhiều thứ cũng không thể cứng rắn quá được.  dù sao lý thì thế, nhưng chúng ta vẫn là những con người với nhau.
       Tuy vậy, muốn dựng lên một nghiệp lớn, tất cả chúng ta chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Ngay cái khả năng làm sao để nhiều người giúp đỡ đó cũng là một năng lực. Chúng ta cứ tự xét trong cuộc đời mình mà xem. Ta đã giúp những ai? Và những ai đã giúp ta? Nếu ta cứ quá quan tâm đến việc nhờ sự trợ giúp của ai đó khi có việc cần. Thì có thể cả cuộc đời ta sẽ không làm được một việc gì to lớn cả.
       Chỉ cần mình tốt, mình giỏi, mình có đầy đủ bản lĩnh để tự lập thành công. Thì chúng ta cứ thẳng thắn, hiên ngang mà sống. Sống mà cứ phải nhìn những ánh nhìn của người khác thì rất mệt. Chỉ cần ta không quá tự phụ, sống có tình có nghĩ với những người xung quanh là được.
       Lòng người là một thứ khó đoán biết nhất. Đừng bao giờ trao gửi những thứ quan trọng của cuộc đời bạn cho bất kỳ ai. Tiền bạc, sự nghiệp … của bạn có thể là sự ghen tỵ của nhiều người. Nếu bạn đặt cả vào tay người khác, nhỡ người khác tước đoạt hay hủy hoại nó thì sao? Nhiều khi tốt không chưa đủ, mà chúng ta cần hiểu đủ con người, tình cảm, tình huống, thái độ ở đời.

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Trái tim tan vỡ

<< Cảm ơn anh vì đã rời xa em

<< Thứ gì không thuộc về mình sẽ mãi không thuộc về mình


<< Tình yêu không có bến bờ

<< Xin mẹ đừng lo lắng vì con



No comments:

Post a Comment