2016-04-09

Khi tôi thành công

     Có nhiều thứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi như đã được dự báo từ trước. Tôi đang đến rất gần sự thành công rồi. Nghề nghiệp của tôi liên quan đến website và kinh doanh sơn. Máy tính và internet là sở thích đặc biệt của tôi. Chúng đã mở ra trong cuộc đời tôi những con đường mới. Và tôi đang có vẻ như đang rất thành công vì điều đó.


        Tôi nhớ tuổi thơ, những năm tháng tôi sống trong một căn biệt thự nhà vườn đẹp như một giấc mơ. Giờ tất cả đã xa rồi. Khi tôi thành công, tôi cũng sẽ tự xây dựng cho mình một căn biệt thự như thế. Hạnh phúc với tôi là được sống bên cạnh những cái cây. Giờ thì tôi đang mơ về sự thành công. Tôi sẽ trở thành một người giàu có, bản lĩnh và hạnh phúc. Mẹ sẽ rất tự hào vì tôi.
         Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi. Tôi tin là thành công đã đến rất gần tôi rồi. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi quá nhiều khó khăn. Để cho tôi mạnh mẽ và trưởng thành như ngày hôm nay. Nhưng với những người đem trong người lòng ác với tôi. Tôi tuyệt đối tránh xa, dù tôi là người thành công hay thất bại. Bởi những lời họ nói, việc họ làm là không thể tha thứ. Tha thứ cho họ là cho họ thêm một cơ hội nữa để làm hại tôi. Và cái sự hại đó có khi còn to lớn hơn trước. Thành công sẽ chỉ là của riêng tôi. Vì đó là kết quả của những tháng năm dài tôi miệt mài, vất vả. Tôi có toàn quyền tận hưởng nó, mà không cần san sẻ cho ai khác. 
     Khi tôi thành công, tôi sẽ có tiền, tôi sẽ thỏa mãn mọi ước mơ và mong muốn của mình . Người duy nhất trên thế giới tôi giúp đỡ sau khi thành công chỉ là mẹ mà thôi. Mẹ đã ở bên tôi những năm tháng khốn  khó để có ngày thành công như hôm nay. Không có mẹ, hẳn cuộc sống của tôi sẽ rất khổ sở khi tôi vươn đến sự thành công.
      Thành công vẫn còn cách tôi một bước chân. Và tôi sẽ cố gắng đạt được nó trong tuần này. Ôi, hạnh phúc đang ở rất gần bên tôi. Bao nhiêu vất vả, khổ nhọc, cuối cùng tôi cũng sẽ thành công. Tôi thấy tự hào và hạnh phúc vì chính bản thân mình.
                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Kỷ niệm ngày 5 tháng 5 âm lịch

<< Thất bại sẽ sinh ra thành công


<< Con đường lớn nhất đi đến hạnh phúc


<< Tâm sự gửi người bạn thân của tôi

<< Tiền là gốc của mọi loại hạnh phúc




No comments:

Post a Comment