Mệt mỏi quá
rồi! Tôi sắp bị ốm mất thôi. Từ tôi hôm qua đến hôm nay, tôi cố tìm kiếm trên internet cái phần mềm quay lại màn hình máy
tính miễn phí mà vẫn chưa
được. Tôi tài về máy, cài đặt được khoảng 10 cái rồi. Mệt ơi là mệt, vậy mà vẫn
chưa được.
Cái phần mềm Camstudio tuy rất nhẹ, sử dụng dễ. Nhưng hai
định dạng five của nó khi xuất qua thì thật tệ. Một loại định dạng không hiển
thị trên Youtube.com được. Một dạng định dạng thì tải lên Youtube. Com quá
nặng. Đêm qua mình tải 1 five video từ 23 giờ, đến 6 h sáng hôm nay kiểm tra
máy tính vẫn chỉ được 93%. Mà đoạn video của mình dài chỉ tầm 45 phút. Thế là
dù đã sử dụng tốt phần mềm Camstudio, mình cũng đành xóa bỏ nó khỏi máy tính
của mình. Còn cái phần mềm BB Fashback Express thì mình đã tải và cài đặt thành công về máy. Nhưng mình đã không thể sử
dụng được nó. Cách sử dụng của nó quá phức tạp. Ngoài ra, mình đã tải rất nhiều
phần mềm nhưng cái chúng cứ bị lỗi suốt. Thật là mệt. Cảm thấy khả năng và sức khỏe của mình có hạn. Và không biết
mình có đang là người rất dở hay không? Vì lẽ ra, vào lúc này mình cần cố gắng xây dựng nội dung website, thì mình đã mất cả
buổi tối hôm qua lẫn cả ngày hôm nay để tìm kiếm và sử dụng cái phần mềm quay lại màn hình vi tính?
Có vẻ
như việc làm của mình là rất dở rồi. Nhưng đây là việc cần thiết để mình kiếm tiền từ Youtube.com mà! Còn việc xây dựng nội dung websi là việc của một cả năm
2015 mà. Đành tự an ủi bản thân vậy chứ biết làm sao.
Chà chà, viết đến đây, cái phần mềm Click Share vừa được tải về máy thành công.
Không biết có sử dụng nó được hay không nữa. Thấy người ta giới thiệu là nó khá
dễ sử dụng. Cầu mong công việcchán ghét là tìm cho ra
một phần mềm quay phim màn hình tốt này kết thúc sớm. Tự dưng thấy bản thân giống một
phóng viên chuyên nghiệp quá. Vì hàng ngày mình đều viết blog và
tạo video! Không còn thấy đâu cô gái làm kế toán trưởng tài
giỏi và đầy oai quyền như
ngày xưa. Nhưng mình có vẻ hợp với việc trở thành nhà báo hơn. Vì đó là ước mơ từ khi mình 12 tuổi mà! Mình sẽ làm
rất tốt công việc này cho mà xem. Vì bản thân mình, đã
là công việc gì là sẽ vươn đến đỉnh cao của lĩnh vực ấy. Tôi ơi, cố lên!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment