Tôi đang là một
người thất bại trong cuộc sống. Những bước tiến của
tôi rất nhỏ bé so với những người xung quanh. Có lẽ vì thế mà gần đây tôi nhìn
xuống nhiều hơn. Tôi không nhìn vào
những khuân mặt của những người đi qua cửa hàng của
tôi. Tôi nhìn vào những bước chân của họ. Và bạn biết gì không, tôi đã
phát hiện ra bước chân của mỗi người phản ánh sinh động, chân thực về tâm trạng
và cuộc sống của con người. Nhìn vào đôi chân của một con người, tôi có thể đoán
được cuộc sống của họ có sung sướng hạnh phúc hay không. Những người có cuộc sống nghèo khổ cũng biểu hiện rất rõ ở đôi chân
của họ. Những bước chân không giống như khuân mặt để người ta co thể điều chỉnh
những biểu hiện của chúng. Nó thể hiện inh động tâm trạng và cuộc sống của mỗi
người.
Với những người có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, những bước chân của họ rất nhẹ
nhàng, thanh thoát, uyển chuyển. Bước đi của họ có sự phối hợp hài hòa giữa hai
bàn chân. Đôi bàn chân của họ thường sạch sẽ, các cơ và mạch
máu căng tròn đầy. Dáng đi của họ vì thế mà cũng rất đẹp. Trong khi với những
người nghèo, những người có cuộc sống khó khăn, dáng đi của họ thường hỗn loạn.
Họ bước đi với trọng lượng cơ thể dồn chủ yếu vào một bên chân. Đôi chân của họ thường khô đen và bẩn thỉu. Bước đi của họ thường rất nặng nề hoặc có
vẻ khó khăn. Ngay cả với những
người có biểu hiện chơi bời, vội vàng, hay đau khổ. Những bước chân của họ cũng
được thể hiện rất rõ tâm trạng ấy. Một người có mức sống cao hay thấp đều được
biểu hiện sinh động ở đôi chân của họ. Vì thế, khi quan sát một con người, chúng ta cần chú ý quan
sát những bước chân của họ. Thay vì việc chỉ chú ý quan sát những biểu hiện
trên khuân mặt của họ. Tâm trạng của mỗi người đều được biểu hiện rõ nét trong
mỗi bước chân. Một dáng đi nhẹ
nhàng, uyển chuyển và đi theo một đường thẳng vốn được xã
hội thừa nhận đó là bước đi
của giới quý tộc ở cả nam và nữ. Hãy giữ cho tâm trạng của chúng ta thoải mái,
hãy sống chân thành, hãy làm việc
chăm chỉ và hiệu quả để nâng cao mức sống của bạn. Để bạn có những bước đi
thoải mái và tự tin hơn. Đôi chân đúng là gốc của con
người. Gần như tất cả những biểu hiện về tâm trạng của một con người đều được
biểu hiện ở đôi bàn chân. Vì thế từ hôm nay, khi muốn đánh giá một con
người, tôi sẽ chú ý quan sát đôi bàn chân và những bước đi của họ. Đấy là những
biểu hiện khách quan và chân thành nhất của một con người. Cuộc sống của
ai đang như thế nào đều được biểu hiện rõ nét qua những bước chân. Đây sẽ là
một phát hiện mang tính đột phá của cá nhân tôi mỗi khi cần nhìn nhận một con
người! Điều này rất tuyệt vời. Trước kia tôi hay đánh giá một con người qua
những biểu hiện của nụ cười và ánh mắt của họ. Còn bây giờ tôi sẽ chú ý quan
sát nhiều hơn những bước chân của một con người khi muốn đánh giá, nhận định họ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment