Tôi nhớ trong một lần phỏng vấn của một nhà
báo phương Tây với một người Nhật, về nguyên nhân sự
phát triển thần kỳ của nước Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Người Nhật Bản đó không nói nhiều đến những
nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả đó, mà ông ta chỉ khiêm tốn
nói: Nước Nhật Bản là một nước thất bại, ra đường chúng tôi không dám nhìn lên
mà chỉ cúi xuống. Chính vì thế mà chúng tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà những
người khác đánh rơi, chúng tôi đã nhặt chúng và trở lên giàu có!
Sự
thật là sau chiến tranh lần thứ hai, nước
Nhật Bản là một đất nước đổ nát, hoang tàn. Hai thành phố lớn của nước Nhật Bản
bị nước Mỹ thả xuống hai quả bom nguyên tử đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.
Ngoài những cơ sở hạ tầng bị tàn phá, con người bị chết, nước Nhật còn phải
đương đầu với những di chứng của phóng xạ hạt nhân lên nhiều thế hệ con người
sau đó. Đất đai ở nước Nhật vốn rất khô cằn, khí hậu thì khắc
nghiệt, động đất thì diễn ra thường xuyên. Những người đàn ông, lực lượng lao
động chính của xã hội thì bị chết trong chiến tranh, hoặc đã tự sát
sau chiến tranh. Họ cảm thấy nhục vì nước Nhật đã bị thua trận. Nước Nhật còn
phải gánh chịu mức bồi thường chi phí chiến tranh khổng lồ. Nhiều người dân
trên thế giới đã cho rằng đế quốc Nhật Bản đã bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng không,
nước Nhật đã vươn lên rất mạnh mẽ và trở thành một hiện tượng thần kỳ Nhật
Bản. Cho đến nay, nền kinh tế Nhật Bản và nền kinh tế nước Đức là hai nền
kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, từ sự đổ nát hoàn toàn của đất nước,
sau chiến tranh của lịch sử thế giới cận đại. Theo những con số ước tính, một
người lao động người Nhật Bản với sức vóc nhỏ bé, trong cùng một điều kiện lao
động, sẽ có sản lượng cao gấp hai, đến ba lần một người lao động người nước Mỹ.
Những nghiên cứu khoa học được nước Nhật đầu tư rất mạnh mẽ. Họ còn có những
chính sách thu hút người tài từ khắp nơi trên thế giới. Nền giáo dục của Nhật Bản cũng được đổi mới gần như
hoàn toàn để tạo ra những thế hệ người Nhật tiếp theo cao lớn, khỏe mạnh, và
thông minh! Nước Nhật đầu tư nhiều vào nền thương mại quốc tế. Hàng hóa của họ
có giá cao trên thị trường quốc tế, nhưng bù lại chất lượng luôn được bảo đảm
gần như tuyệt đối hoàn toàn. Vì thế rất nhiều người tiêu dùng trên thế giới đã
tin tưởng và sử dụng hàng hóa của nước Nhật, đặc biệt là những người có nhiều tiền. Để rồi nước Nhật đã trở
thành nền kinh tế phát triển thứ hai thế giới sau nước Mỹ sau rất nhiều năm. Ngày nay, nền kinh
tế Nhật Bản vẫn là một trong ba nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới.
Người dân Nhật Bản là những con người kiên cường và mạnh mẽ. Trận động đất gây
ra sóng thần và thảm họa hạt nhân tại Nhật bản mới đây, lại một lần nữa phủ lên
toàn nước Nhật một màu đen tang thương. Nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường
của người Nhật, nước Nhật đã dần khắc phục được hết những khó khăn. Trong thảm
họa của thiên tai, người dân Nhật Bản vẫn làm cho cả thê giới phải khâm phục
vì tinh kỷ luật, đoàn kết , và sự tương trợ lẫn nhau. Tinh thần của họ là tinh thần mặt trời mọc! Họ rất chân thành, cao thượng, và
thật là vĩ đại. Tôi rất yêu nước Nhật Bản. Mỗi lần có dịp tiếp xúc
với người Nhật Bản, tôi luôn cảm thấy rất vui và thú vị. Họ là những con
người nhìn rất đẹp, hiền lành, tốt bụng, khiêm tốn, lịch sự và rất nguyên
tắc!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment