Hôm
nay là ngày báo hiếu của con cái với cha mẹ theo truyền thống của dân tộc tôi. Tôi
vẫn chưa có tiền. Vì công việc của tôi vẫn chưa thành công. Cuộc sống của tôi vẫn còn rất khó khăn. Nghĩ
mãi tôi đành bỏ ra cả nửa ngày làm một hộp gạo rang biếu mẹ.
Nước gạo rang rất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm
đẹp da, giải nhiệt, giải độc, bổ gan, bổ thận… Mà cách chế biến nước gạo rang cũng rất đơn giản. Chỉ là gạo, hạt
lạc, hạt đỗ xanh đem rang vàng. Rồi say nhỏ cho vào hộp dùng dần. Khi dùng thì
chúng ta cho hỗn hợp bột của các loại lương thực này đun trong nước sôi khoảng
20 phút. Sau đó lọc bỏ bã, cho thêm đường. Vậy là chúng ta đã có một cốc nước
gạo rang ngon tuyệt rất tốt cho sức khỏe.
Từ sự trải nghiệm thực tế của bản thân khi dùng nước gạo rang sau hai tuần. Tôi
thấy sức khỏe mình tốt hơn. Đặc biệt là da của tôi trở lên căng mịn, trắng hơn
hẳn. Dù trước đó tôi đã rất buồn khi thấy những dấu hiệu của sự lão hóa trên da ở tuổi 32 của mình. Vì thế hôm nay tôi khá
vất vả chế biến một lượng khá lớn gạo rang. Tôi muốn để tôi và
mẹ đều có gạo rang sử dụng trong những ngày tới. Món quà bé nhỏ nhưng thấm đượm
lòngyêu thương và biết ơn sâu sắc của tôi với mẹ. Cảm
ơn mẹ đã một mình sinh tôi ra, nuôi tôi lớn,
cho tôi học hành tử tế hơn người. Dù công việc tự kinh
doanhcủa tôi chưa thành công như tôi mong đợi. Nhưng tôi sắp thành
công. Tôi chắc chắn thế. Khi ấy tôi sẽ trở thành người giàu có. Tôi sẽ có một cuộc
sống đầy đủ, hạnh phúc. Và tôi sẽ chăm sóc mẹ tôi hơn. Ngày ấy không xa nữa.
Chắc chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi. Và tôi cần cố gắng làm việc hơn nữa. Để thành công sẽ đến
với tôi sớm hơn. Mẹ tôi vì thế mà có một tuổi già ấm lo, hạnh phúc.
Thời gian dần chuyển sang giờ buổi chiều. Chắc giờ này mẹ tôi đang mong tôi. Vì thế, tôi cần chuẩn bị một vài thứ để
sang nhà mẹ tôi thôi. Cuộc sống của tôi vẫn khá yên bình, dù công việc kinh
doanh của tôi vẫn đang ở giai đoạn rất khó khăn là nhờ có mẹ. Mẹ vẫn là chỗ dựa
vật chất, tinh thần của tôi, khi tôi thật sự cần. Dù tôi đang rất cố gắng thoát
hoàn toàn ra khỏi sự ảnh hưởng của mẹ. Có làm được như thế, thì tôi mới thật sự
trưởng thành được. Nhưng mẹ vẫn mãi là người có ơn nghĩa lớn nhất trong cuộc
đời tôi! Cảm ơn mẹ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment